Tuyển thủ Việt mơ sẽ “phá lưới” Arsenal

ANTĐ - Càng gần tới trận giao hữu với CLB tiếng tăm đến từ Anh quốc, các tuyển thủ Việt Nam càng tỏ ra phấn khích và ai cũng có những ước nguyện của riêng mình trong trận đấu đáng nhớ.
Tuyển thủ Việt mơ sẽ “phá lưới” Arsenal ảnh 1
Cả Thành Lương lẫn Mạc Hồng Quân đều hy vọng ghi bàn vào lưới Arsenal
Ảnh: QUANG THẮNG


Trước Arsenal, chỉ có hai đội bóng được coi là lớn của bóng đá thế giới từng đến Việt Nam đá giao hữu là   Juventus năm 1996 và Olympic Brazil năm 2008 (Porto năm 2004 và Barca 2005 đều là những đội “B” và không có danh thủ nào). Trong hai trận đấu đáng chú ý ấy, cả sân Hàng Đẫy và Mỹ Đình đều không còn một chỗ trống. 4 bàn thua chia đều cho 2 trận, cùng 1 bàn ghi được vào lưới Juventus (do công của Võ Hoàng Bửu) có thể coi là thành tích để đời của bóng đá Việt Nam, dù bàn thắng của cựu danh thủ Hoàng Bửu được ghi trên chấm 11m, trước một đội hình Juve chỉ có 3 cầu thủ từng vô địch Champions League là hậu vệ Pessotto, tiền vệ Lombardo và tiền đạo Vialli. Vẫn chưa thoát ra khỏi “vùng trũng” của bóng đá thế giới, nên việc chơi tốt, thậm chí là ghi bàn vào lưới những đội bóng lớn như thế luôn mang một ý nghĩa lớn với ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Arsenal là CLB đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh, giải đấu được hâm mộ nhất ở Việt Nam và cả Đông Nam Á, đặt chân đến Việt Nam, nên câu chuyện “tiếp khách” ra sao để làm đẹp lòng người hâm mộ cũng là một bài toán với HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò. Trong danh sách 32 tuyển thủ Việt Nam tập trung cho trận đấu này, Công Vinh và Mạc Hồng Quân tất nhiên là hai cái tên đáng chú ý nhất, với kinh nghiệm từng chinh chiến ở châu Âu. Công Vinh từng có quãng thời gian tươi đẹp ở đội bóng Bồ Đào Nha Leixoes, còn Hồng Quân là “hàng xịn” của Sparta Praha (CH Czech). Với việc đã từng làm quen với nhịp độ thi đấu như thế, cả hai đều hy vọng sẽ chơi tốt và thậm chí ghi bàn vào lưới Arsenal.

“Tôi rất ngưỡng mộ HLV Wenger cũng như triết lý bóng đá đẹp mà ông đã và đang làm với Arsenal. Đá với một đội bóng hoa mỹ như thế, cộng với tâm lý thoải mái, tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội ghi bàn vào lưới họ. Nếu vậy, đó sẽ là bàn thắng vô cùng đáng nhớ”, Công Vinh nói.

Thêm một chút thuận lợi khi thời gian gần đây, CV9 đang có phong độ khá tốt trong màu áo SLNA. Anh vừa ghi 4 bàn trong chiến thắng trước ĐT.LA, nâng tổng số bàn có được cho đội bóng xứ Nghệ mùa này lên 8 bàn.

Nếu như với Công Vinh, việc ghi bàn vào lưới Arsenal sẽ được nâng niu như một kỷ niệm đẹp, thì với Mạc Hồng Quân, nó có thể mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Tất cả bây giờ mới đang bắt đầu với tiền đạo sinh năm 1992 này.

“Tôi hy vọng mình sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng trao cơ hội vào sân. Tôi sẽ tận dụng từng thời cơ có được để làm điều gì đó. Đối đầu với những đội bóng trẻ trung nhưng ở một đẳng cấp khác biệt luôn là điều thú vị với tôi”, Mạc Hồng Quân chia sẻ.

Trong khi đó, Thành Lương, một trong những niềm hy vọng của HLV Hoàng Văn Phúc nhờ lối chơi tốc độ và lắt léo cũng hy vọng anh sẽ có cơ hội dứt điểm và ghi bàn bằng cái chân trái ma thuật của mình. Còn Minh Phương, đội trưởng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 chỉ “khiêm tốn” mong có một cơ hội sút phạt hàng rào để trổ tài.

Arsenal háo hức tới Việt Nam

Trên trang chủ của CLB Arsenal, cầu thủ chạy cánh tài năng Alex Oxlade-Chamberlain thay mặt các đồng đội tỏ ra rất hưng phấn trước việc đặt chân đến Hà Nội và thi đấu ở sân Mỹ Đình cùng ĐT Việt Nam. “Để đến được nơi mà chưa một đội bóng Anh nào đặt chân đến, nhất là với đội bóng lớn như  Arsenal là điều vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy phấn khích trước cơ hội đến một đất nước xinh đẹp như Việt Nam. Hy vọng chúng tôi sẽ có màn trình diễn đẹp và tôi không thể chờ lâu hơn nữa”, Chamberlain nói.