Tuyển thủ lo bị “bó chân, bó tay”

ANTĐ - Với lý do cắt giảm chi tiêu, đồng thời tạo môi trường kỷ luật tốt hơn, VFF vừa úp mở ý định di chuyển địa điểm đóng quân của U23 và ĐT Việt Nam về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn (Hà Nội), thay vì các khách sạn 5 sao, 3 sao như trước. Tất nhiên, đa số các tuyển thủ không thích điều này. 

Tuyển thủ đã quen sinh hoạt trong các khách sạn sang trọng (Ảnh: Chiến Thắng)

Nói đến Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện buồn của bóng đá Việt Nam hơn 20 năm trước. Khi đó, để chuẩn bị cho SEA Games 1991 - giải đấu đầu tiên hội nhập khu vực, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Văn Tư chọn Trung tâm Nhổn làm nơi đóng quân. Tuy nhiên, sau vài ngày tập trung, do không chịu nổi điều kiện tập luyện, sinh hoạt quá thiếu thốn, 11 cầu thủ Quảng Nam - Đà Nẵng, Hải Quan và Cảng Sài Gòn đã tự ý trốn về địa phương, tạo nên cuộc “đào ngũ” lớn nhất lịch sử đội tuyển.

Không thể phủ nhận, với sự phát triển kinh tế, sự quan tâm của ngành thể thao, cơ sở vật chất tại Trung tâm Nhổn đã khang trang hơn rất nhiều và thực tế trong khoảng 10 năm sau vụ “đào ngũ” đó, tuyển bóng đá nam vẫn chọn Trung tâm Nhổn làm nơi đóng quân mỗi đợt tập trung. Đây cũng là khu tập trung ĐTQG các môn đỉnh cao lớn nhất cả nước. Song riêng với các cầu thủ - vốn đã quen với chế độ sinh hoạt tại các khu khách sạn sang trọng nhiều năm qua - việc phải tập trung ở Nhổn chẳng khác nào “cực hình”. Một tuyển thủ thừa nhận: “Từ điều kiện phòng ở, không gian riêng tư cho đến cung cách phục vụ thua xa các khách sạn. Ngán nhất là món ăn, nếu không quen, khó mà nuốt nổi”. Nói đến chuyện ăn uống, lâu nay các tuyển thủ luôn được VFF cho hưởng chế độ ăn rất cao, gấp 5-7 lần các VĐV môn đỉnh cao. Chưa kể, nếu cùng tập trung ở Nhổn, các tuyển thủ bóng đá sẽ phải theo chế độ dinh dưỡng chung nơi đây, không có chuyện “thích gì được nấy”. 

Bên cạnh đó, do là khu tập trung lượng lớn các tuyển thủ, đa số đều ngoại tỉnh, được gia đình gửi gắm cho bộ môn, bộ môn gửi gắm cho trung tâm nên bao năm qua, trung tâm Nhổn luôn duy trì chế độ sinh hoạt khá khắt khe. Từ chuyện ra vào phải qua cửa bảo vệ, rồi ăn uống phải đúng giờ, đến việc “cấm trại” từ 21h (trường hợp đặc biệt phải được lãnh đạo trung tâm cho phép)… khiến các tuyển thủ kêu trời vì bị “bó chân, bó tay”. 

Theo Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, việc chuyển nơi đóng quân về Trung tâm Nhổn mới chỉ dừng ở ý định. “Kinh tế khó khăn khiến VFF buộc phải cân đối chi tiêu, dồn tiền cho mục tiêu quan trọng hơn là tổ chức các trận đấu quốc tế, các chuyến du đấu cho U23 và tuyển Việt Nam cọ xát. Hai địa điểm đang được cân nhắc là khu trung tâm đào tạo trẻ thuộc khuôn viên trụ sở VFF và Nhổn. Theo khảo sát, cả 2 nơi đều đáp ứng tốt các tiêu chí sinh hoạt cho tuyển thủ”, ông Bằng cho hay. Theo Tổng thư ký VFF thì dù ở đâu, cái chính vẫn nằm ở cách quản quân của HLV và đặc biệt ý thức tự giác của mỗi cầu thủ: “Thời HLV Calisto, các tuyển thủ còn được ông này khuyến khích đi vũ trường, uống rượu để thư thái đầu óc, miễn sao có chừng mực để khi ra sân vẫn phải tuyệt đối tuân thủ quy định và thỏa mãn các bài tập BHL đề ra”.