Tuyển thủ Brazil hậu World Cup 2014: Xuống giá thê thảm

ANTĐ - Sau những màn trình diễn tồi tệ khi thua Đức 1-7 ở bán kết, rồi thua Hà Lan 0-3 ở trận tranh giải Ba, đa số các cầu thủ Brazil không còn giá trị lớn trong mắt những nhà tuyển trạch.

Hình ảnh một Brazil bạc nhược và yếu ớt trong trận gặp Đức tưởng như sẽ được xua tan trong trận đấu vớt vát lại thể diện cho họ khi gặp ĐT Hà Lan trong trận tranh giải ba. Nhưng ngay cả danh dự cũng không. Họ đã thua theo cách tồi tệ nhất: cạn kiệt nghị lực và quyết tâm. Thiago Silva là David Luiz tái hợp nhưng đá như mơ ngủ. Cả đội may ra chỉ có Oscar là chơi tốt. Và màn trình diễn tại World Cup 2014 chẳng khác nào một đợt “dìm hàng” tập thể dành cho họ. Ngoại trừ Neymar và Oscar, giá trị của các cầu thủ Brazil sau World Cup đã xuống một cách thê thảm.

Theo đó, công ty tư vấn Pluri vừa tiết lộ thông tin về giá trị hiện tại của ĐT Brazil. Nếu như trước World Cup 2014, đội hình toàn sao trong tay HLV Scolari chỉ đứng sau duy nhất Tây Ban Nha, thì đến lúc này, giá trị của họ chỉ tương đương những đội bóng như Bỉ hay Anh. Giá trị hiện tại của ĐT Brazil chỉ còn 449,8 triệu euro, nghĩa là giảm khoảng 20,4 triệu euro so với ngày khai mạc World Cup. Dự kiến, còn số này có thể sẽ tăng trong một vài ngày tới. Trên thực tế, đây là điều khó có thể chấp nhận với một đội bóng là niềm tự hào của nước chủ nhà, với dàn ngôi sao là mơ ước của bất cứ CLB nào. Nhưng bản thân họ phải chấp nhận vì màn trình diễn nghèo nàn của mình.

Trong số các tuyển thủ Brazil, những cầu thủ giảm giá mạnh nhất có Fred (giảm 15,9%), Julio Cesar (giảm 12,8%), Maicon (giảm 12,5%) và Daniel Alves (giảm 12,4%). Trường hợp của Fred, con số này dường như còn quá ít vì màn trình diễn tồi tệ của anh trong màu áo Selecao. Fred vốn là một mục tiêu của Tottenham, nhưng với những gì đã thể hiện, có lẽ đội bóng của Anh bây giờ cũng phải “chạy dài” và chuyển sang những cái tên khác khả dĩ hơn. Chỉ có Julio Cesar là một bất ngờ, bởi anh từng chơi rất thuyết phục ở vòng bảng cũng như vòng 1/8, trước khi bị các đồng đội ở hàng thủ “chơi xỏ” với những màn phòng ngự như mơ ngủ. David Luiz cũng có một mùa World Cup đáng quên dù anh đã chơi hay và ghi bàn từ pha đá phạt trong trận đấu ở tứ kết với Colombia. Nhìn cách mà Luiz đá khi đối đầu với Đức và Hà Lan, không ai nghĩ đây là trung vệ thuộc hàng đắt giá nhất thế giới. Luiz có lẽ phải thầm cảm ơn Chelsea, vì đã bán anh đi trước World Cup với giá kỷ lục 50 triệu bảng cùng mức lương 6,5 triệu bảng/mùa. Nếu không, ở thời điểm này, PSG có lẽ chỉ chấp nhận trả một nửa con số đó cho anh.

Cầu thủ duy nhất của ĐT Brazil không những không xuống giá, mà còn tăng giá trị của mình, là Neymar, bởi Neymar không thể tham dự hai trận đấu với Đức và Hà Lan vì chấn thương. Giá của Neymar tăng 2,9% từ 68,1 triệu euro lên 70,1 triệu euro. Số 10 của Brazil là cầu thủ giá trị thứ 3 ở World Cup, sau Messi của Argentina (137,2 triệu euro) và Ronaldo của Bồ Đào Nha (95,6 triệu euro).