Giải Futsal AFF 2013

Tuyển Futsal VN suýt ôm hận trước Brunei

ANTĐ - Tuyển Futsal VN suýt ôm hận trước đối thủ nhược tiểu Brunei, khi bất ngờ bị thủng lưới trước 2 bàn tại lượt đấu thứ ba diễn ra chiều nay (22/10). Rất may, đội quân của HLV S.Gargelli để kịp thể hiện bản lĩnh và lội ngược dòng thắng lại 4-2.

ĐT Futsal VN suýt ôm hận trước Brunei

Dường như quá tự tin vào khả năng của mình nên ĐT Futsal VN chơi có phần thiếu tập trung trong những phút đầu trận đấu. Hệ quả, khi bóng mới chỉ lăn được chừng 3 phút, lưới của ĐT Futsal VN đã rung lên sau pha sút phạt hiểm hóc của Naqib. Chưa dừng lại đó, 5 phút sau, Brunei khiến các học trò của HLV Sergio Gargelli choáng váng với bàn nâng tỷ số lên 2-0. Cú dứt điểm gọn gẽ của Maziri đã khiến thủ thành Phước Anh hoàn toàn bị khuất phục.

Nhận 2 bàn thua quá chóng vánh, các cầu thủ ĐT Futsal VN mới bừng tỉnh, tổ chức lại đội hình và tấn công đáp trả. Với trình độ được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Sergio Gargelli không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát trận đấu.

Đến phút 10, đội trưởng Bảo Quân đánh dấu cuộc lội ngược dòng cho ĐT Futsal bằng bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Từ thời điểm này, các chân sút ĐT Futsal VN liên tiếp vây hãm khung thành đối thủ và ghi thêm 3 bàn nữa để vượt lên dẫn trước 4-2 trong thời gian thi đấu của hiệp 1.

Sang hiệp hai, ĐT Futsal VN vừa đá vừa giữ sức, hạn chế tranh chấp và va chạm nhằm bảo toàn lực lượng cho cuộc đua phía trước. Với sự chủ động như vậy, đội quân của HLV Sergio Gargelli không gặp nhiều khó khăn để bảo vệ thắng lợi của mình cho đến phút cuối cùng.

Như vậy, sau 3 trận toàn thắng, con đường vào bán kết đã rộng mở đối với ĐT Futsal VN. Rất có thể thầy trò HLV Sergio Gargelli sẽ nhận vé đi tiếp sớm 1 vòng đấu, nếu Malaysia không giành được 3 điểm trong cuộc đối đầu với Thái Lan tại trận đấu muộn nhất diễn ra vào lúc 19h00 tối nay.