“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ

ANTĐ - Những chiếc máy bay cũ kỹ của của không quân Mỹ tại “nghĩa địa máy bay” lớn nhất thế giới đã trở nên sinh động, đẹp mắt sau khi được khoác lên người bộ áo mới.

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 1
Một chiếc máy bay cũ sau khi đã được "trùng tu nhan sắc" tại nghĩ địa máy bay nổi tiếng
thế giới Boneyard trên sa mạc Arizona, Mỹ.

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 2
Những chiếc máy bay này đã được làm mới trong khuôn khổ một dự án tên gọi "Boneyard Project"
nhằm đưa nghệ thuật vẽ tranh tường lên các phi cơ không còn sử dụng.
“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 3
Nghệ sĩ Eric Firestone đã nảy ra ý tưởng vẽ tranh lên trên thân máy bay cũ.
“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 4
Hơn 30 nghệ sĩ đã tham gia dự án Boneyard Project.
“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 5
5 chiếc máy bay cũ tại Boneyard trên sa mạc Arizona đã được "tút tát" diện mạo trong khuôn khổ dự án.

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 6
“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 7

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 8
Các nghệ sĩ đang sáng tạo nghệ thuật trên thân những chiếc máy bay đã qua sử dụng.
“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 9
Sau khi hoàn thành, các máy bay sẽ được trưng bày để phục vụ khách tham quan.

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 10

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 11
“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 12

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 13

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 14
“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 15
Nghĩa địa Boneyard, nơi chứa khoảng 4.400 chiếc máy bay cũ không còn sử dụng.

“Tút tát” diện mạo cho máy bay quân sự cũ ảnh 16
Những chiếc B-52 "về hưu" nằm tại nghĩa địa máy bay.