Tường trình của những kẻ sát hại nữ sinh giữa phố

ANTĐ - Khi vụ án mạng xảy ra, dư luận đặt nghi vấn động cơ chủ mưu giết người của Phạm Thị Thanh Tuyền xuất phát từ quan hệ đồng tính với nạn nhân Hồ Thị Lý. Tuy nhiên, theo khai nhận của Tuyền, bản thân thị không phải là người đồng tính và kết quả xác minh ban đầu, không có cơ sở để khẳng định điều này. Nguyên nhân chính là do đổ vỡ tình bạn giữa Lý và Tuyền.

Đúng 5 giờ ngày 14-10, Phan Văn Sử được di lý về đến TP Đà Nẵng. Mặt rám nắng, sạm đen, lạnh lùng và hốc hác sau hành trình di chuyển khá dài, Sử  tỉnh táo chỉ cho các ĐTV CATP Đà Nẵng chỗ cất giấu hung khí gây án giết người. Tại bãi đất trống nằm trên đường Nguyên Hồng (thuộc địa bàn P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê), Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phát hiện, lập biên bản thu giữ con dao nhọn là hung khí sử dụng để đâm nạn nhân Hồ Thị Lý và một bộ áo quần của Sử.

Từ lời khai ban đầu của bộ ba Sử, Tuyền, Tuấn, toàn bộ nguyên nhân và diễn biến sự việc sát hại nạn nhân Hồ Thị Lý được làm sáng tỏ như sau: Lý và Tuyền là đôi bạn rất thân từ thời phổ thông trung học. Mối quan hệ tốt đẹp này bắt đầu rạn nứt kể từ năm 2010, khi Sử từ Nghệ An lên Đắc Lắc làm việc và kết thân với cả hai. Ban đầu Sử có tình cảm với Lý, sau đó chuyển sang yêu đơn phương Tuyền. Thấy Lý và Tuyền thường xuyên ăn cơm cùng mâm, ngủ cùng giường, Tuyền gọi cha mẹ Lý bằng ba má khiến bạn bè, người thân nghi ngờ cả hai có mối quan hệ đồng tính. Tháng 6-2011, Tuyền và Lý trốn gia đình xuống TPHCM ăn ở với nhau, khi về lại Đắc Lắc, cha mẹ có đánh Lý và ngăn cản không cho cả hai qua lại.

Tháng 8-2011, ba Tuyền mất, là chỗ gia đình thân quen, song cha mẹ cấm Lý không đến thăm viếng. Sau đó, mẹ Tuyền bị TNGT, Tuyền nghi ngờ gia đình Lý là thủ phạm. Thêm nữa, Tuyền nghi ngờ giữa Lý và Sự có quan hệ tình cảm nên ngày càng đào sâu mối thâm thù.

Tuyền khai nhận tại CQĐT.

Tuyền khai nhận tại CQĐT. 

Trong thời gian hành nghề thợ nề tại huyện Lắc, Sử tỏ tình với Tuyền, song Tuyền cứ “lửng lơ con cá vàng”, nửa muốn nửa không khiến Sử rơi vào trạng thái yêu đơn phương. Khi mâu thuẫn giữa Tuyền và Lý đẩy lên đỉnh điểm, Tuyền kể lại toàn bộ sự việc cho Sử nghe và nhờ giúp đỡ, dạy cho gia đình Lý một bài học thích đáng. Muốn lấy lòng người yêu, Sử không phân biệt phải trái, răm rắp làm theo sự sai bảo của Tuyền.

Trong tháng 8-2011, sau sự kiện mẹ Tuyền bị TNGT, Sử chặn đường dùng dao tấn công em trai Lý gây thương tích nhẹ. Sau vụ này, Tuyền liên lạc với Sử bày tỏ thiện cảm khiến kẻ yêu đơn phương mờ mắt, hứa sẽ hết lòng giúp đỡ khi có yêu cầu. Và điều tồi tệ xảy ra khi Lý xuống Đà Nẵng nhập học, Tuyền đề nghị Sử cùng mình đi theo để “xử” Lý.

Nơi Sử vứt lại con dao gây án và chiếc áo.

Nơi Sử vứt lại con dao gây án và chiếc áo. 

Ngày 6-8, Tuyền và Sử gặp nhau tại TP Buôn Ma Thuột, cùng bắt xe xuống Đà Nẵng. Ngày 7-8, tới Đà Nẵng, Sử gọi điện cho ông Trực, một chủ thầu xây dựng quen biết từ trước đón về nhà trọ nghỉ ngơi. Sau đó, Sử liên lạc với đồng hương tên Nguyễn Bá Tuấn (1987) đang làm thợ nề tại P. Hòa Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tìm địa chỉ của Lý.

Qua điện thoại, Tuyền biết Lý hiện đang trọ tại nhà số 492- Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng) nên đến chiều 8-10, Tuấn mượn xe máy BKS 92S2-6600 chở Tuyền và Sử đến số nhà nói trên tìm Lý thì được biết Lý đang đi chợ với 2 người bạn là Võ Hồng Duyên và Hoàng Yến. Khi cả ba đến chợ Mới tìm Lý, sợ bị phát hiện, Tuyền đứng ngoài đường Trưng Nữ Vương đợi, còn Sử và Tuấn vào trong chợ. Lát sau Sử và Tuấn thấy Lý trước nhà số 289-Trưng Nữ Vương, Sử dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực và cổ Lý.

Đưa Sử về trại giam

 Đưa Sử về trại giam

Gây án xong, Tuấn chở Sử về nhà thuê trọ ở P. Hòa Khê (Q. Thanh Khê) giấu hung khí gây án, thay đổi y phục và nghỉ qua đêm tại đây. Sáng hôm sau, Sử bắt ô-tô quay về lại Đắc Lắc, đến ngày 13-10 ra quê ở xã Bảo Thành (H. Yên Thành) đầu thú. Còn Tuấn, khi hay tin Lý chết, quá hoảng sợ, ngày 10-10 đến CAQ Hải Châu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Về phía Tuyền, tối 8-10 đón ô-tô tới nhà chị gái ở huyện Núi Thành (Quảng Nam). Qua Sử, Tuyền biết Lý đã chết nên đã kể lại toàn bộ sự việc cho chị nghe. Chị ruột của Tuyền điện báo cho gia đình ở Đắc Lắc và khuyên em gái nên về quê đầu thú. Chiều 9-10, Tuyền bắt ô-tô từ Quảng Nam lên Đắc Lắc nhưng không về nhà mà trú tại nhà chị gái ở huyện Krông Bông, sau đó ra trình diện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang có mặt tại đây.

Sau khi 3 đối tượng sát hại nữ sinh Hồ Thị Lý bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Tuyền, Sử, Tuấn thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người. Thành tích phá án nhanh của Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng được quần chúng hết lời ngợi khen, xứng đáng được các cấp lãnh đạo khen thưởng đột xuất.