Tưởng săn được thú rừng, hoá ra bắn chết bạn

ANTĐ - Nhặt được khẩu súng, đôi bạn rủ nhau vào rừng săn thú làm mồi nhậu. Thế rồi thú không săn được, còn người bạn bị bắn nhầm tử vong.

7h30 ngày 4-8, Phan Văn Định (SN 1969) ở xã Tân Lâm, H.Di Linh, Lâm Đồng đến Công an huyện Di Linh khai báo:

Lúc 20h ngày 3-8, Phan Văn Định cùng Dương Nghĩa Hiếu (SN 1984) ở cùng xã Tân Lâm mang 1 khẩu súng kíp cùng 3 viên đạn (nguồn gốc súng theo Định khai báo là tự nhặt được) đi săn thú rừng. Khi đến khu vực Đồi Sọ thuộc thôn 8, xã Đinh Trang Thượng, H.Di Linh, Định bảo Hiếu ngồi ở lề đường còn Định đi săn thú khoảng 30 phút.

Được một lát, Định bỗng phát hiện có tiếng động trong một lùm cây. Nghi là con thú, Định nổ súng chắc mẩm phen này con thú khó lòng thoát được. Nào ngờ tiếng nổ vừa dứt, là tiếng kêu lớn của Hiếu. Vội vàng lao đến, thì phát hiện Hiếu bị trúng đạn vào đùi phải. Dù nhanh chóng đưa Hiếu đi cấp cứu tại Phân viện Tân Thượng thuộc Trung tâm Y tế Di Linh, sau đó xuống Bệnh viện Bảo Lộc, nhưng Hiếu chết vì mất quá nhiều máu.

Công an Di Linh phối hợp phòng chức năng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ.