Tưởng đã qua cơn "thập tử nhất sinh", NSƯT Tuấn Phương bất ngờ phải mổ não

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cách đây hơn 2 tuần, bố của NSƯT Tuấn Phương vui mừng thông báo anh đã tỉnh dậy sau hơn một tháng rơi vào hôn mê sâu do bị viêm màng não cấp. Tuy nhiên tin vui chưa kéo dài được bao lâu thì anh lại vừa phải trải qua một ca đại phẫu nữa do bệnh tình trở nặng và bị phát hiện lao màng não.

Theo đó, bố NSƯT Tuấn Phương cho biết, anh vừa trải qua ca phẫu thuật não vào chiều qua 8-9. Ca phẫu thuật được thực hiện ngay sau khi NSƯT Tuấn Phương phát hiện bị lao màng não và phía bệnh viện nơi anh đang điều trị tiến hành hội chẩn gấp, quyết định phải mổ ngay. Hiện ca phẫu thuật được các bác sĩ thông báo đã diễn ra thành công song nam nghệ sĩ vẫn cần thời gian mới có thể tỉnh lại.

Chia sẻ thêm về bệnh tình của con trai, bố NSƯT Tuấn Phương cho biết, hồi cuối tháng 8 vừa qua, Tuấn Phương đã tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê sâu. Tuy nhiên một tuần trở lại đây, anh bất ngờ bị sốt trở lại và mê man không biết gì. Sau đó, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân là do anh bị lao màng não và quyết định phải phẫu thuật sọ não sớm ngày nào tốt ngày ấy.

NSƯT Tuấn Phương vừa trải qua ca phẫu thuật quan trọng

NSƯT Tuấn Phương vừa trải qua ca phẫu thuật quan trọng

“3 hôm tỉnh lại sau hơn một tháng hôn mê sâu, Phương ăn được phở, bún chả…tôi cũng hầm cháo thuốc bắc để cho con ăn bồi bổi sức khỏe, đùng cái không ngờ Phương sốt lại rồi cứ thế lịm dần đi. Tôi vào viện gọi: ‘Bố đến bên con rồi đây, con biết không. Ngày nào bố cùng vào bên con 3 lần, con biết không?’ nhưng Phương không nhận biết và phản ứng được gì cả. Sau đó các bác sĩ cho Phương đi chụp cộng hưởng từ và tìm ra nguyên nhân là do con bị lao màng não và bảo phải mổ.” – bố NSƯT Tuấn Phương ngậm ngùi kể.

Cũng theo bố NSƯT Tuấn Phương, căn bệnh mà anh mắc phải có vi trùng lao, dụng cụ sau khi mổ phải bỏ đi chứ không tái sử dụng được nên phải mua mới hoàn toàn, vì thế chi phí ca phẫu thuật cũng đắt hơn, rơi vào khoảng hơn 70 triệu. Sau hơn 30 phút trong phòng mổ, các bác sĩ trở ra thông báo với bố NSƯT Tuấn Phương rằng ca mổ cấp cứu anh đã thành công, không gặp vấn đề gì và động viên ông yên tâm. Hiện nam nghệ sĩ đang nằm tại phòng hậu phẫu chờ tỉnh lại.

NSƯT Tuấn Phương là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam . Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2018. Cuối tháng 7 vừa qua, anh phải nhập viện điều trị và sau đó rơi vào hôn mê sâu do bị viêm màng não cấp. Hoàn cảnh gia đình NSƯT Tuấn Phương neo người, lại khó khăn. Nam nghệ sĩ là con một, mẹ anh đã qua đời cách đây vài năm vì bệnh ung thư, hiện trong nhà chỉ có người bố hơn 70 tuổi ngày đêm túc trực chăm sóc và lo lắng cho anh.

NSƯT Tuấn Phương và bố

NSƯT Tuấn Phương và bố

Trước gia cảnh của NSƯT Tuấn Phương, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp, bạn bè đã kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ để anh. Số tiền này cũng tạm đủ để bố NSƯT Tuấn Phương trang trải viện phí và chi phí điều trị thuốc men cho anh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên ca đại phẫu vừa rồi lại khiến khó khăn thêm chồng chất hơn lên đôi vai người cha đã ngoài 70 tuổi của anh. Bố NSƯT Tuấn Phương cho biết, ông đã tính đến phương án bán nhà để có tiền chữa chạy cho con, chỉ cần anh khỏe lại thì hai bố con sẽ thuê nhà ở sau.

Ca sĩ Ngọc Châm – một người bạn thân thiết với NSƯT Tuấn Phương chia sẻ, cách đây không lâu khi nam nghệ sĩ còn tỉnh táo, cô vào viện thăm và có nói với anh về việc muốn kêu gọi mọi người hỗ trợ để anh có tiền chữa bệnh, tuy nhiên anh chỉ im lặng rồi lắc đầu.

“Nghệ sĩ là thế đấy. Họ đẹp và sang trọng lắm, họ lung linh duyên dáng lắm khi lên sân khấu cống hiến đam mê của mình cho khán giả nhưng cuộc đời truân chuyên khó khăn thì không muốn ai biết vì họ muốn giữ hình ảnh đẹp của mình mãi mãi trong mắt khán giả.” - Ngọc Châm xót xa lý giải về cái lắc đầu của người anh đồng nghiệp.

Cũng theo Ngọc Châm thì có lẽ niềm kiêu hãnh và giàu có nhất mà Tuấn Phương có được sau bao nhiêu năm cống hiến cho nghệ thuật chính là danh hiệu NSƯT. Đến khi không may bị bạo bệnh, nhìn lại thì mới thấy mình không có gì và đành buông xuôi, phó mặc tất cả cho số phận. Tuy nhiên, Ngọc Châm cho biết. cô cùng một số anh em nghệ sĩ vẫn đứng ra kêu gọi, vận động mọi người ủng hộ giúp đỡ NSƯT Tuấn Phương có tiền chữa bệnh. Hiện nữ cùng các đồng nghiệp đang gấp rút chuẩn bị một đêm nhạc với mong nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ từ mọi người dành cho NSƯT Tuấn Phương. Dự kiến đêm nhạc này sẽ diễn ra vào tuần tới.