Điểm đầu tiên đoàn công tác đến thăm là gia đình bác Mai Huỳnh, thân nhân liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Du, tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Liệt sỹ Mai Thị Du, nguyên là liên lạc viên của Công an quận 6, Công an Hà Nội, bị địch bắt, tra tấn dã man, hy sinh vào năm 1948 khi mới 21 tuổi. Lắng nghe những câu chuyện về truyền thống cách mạng của gia đình bác Huỳnh, các CBCS trong đoàn công tác càng thêm cảm phục trước tinh thần chiến đấu anh dũng của người nữ Công an Thủ đô, liệt sỹ Mai Thị Du.
Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn - Phó bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội tặng quà cho thân nhân liệt sỹ Mai Thị Du
Tiếp đó, đoàn công tác đến với một trường hợp đặc biệt khác là gia đình Thiếu úy - Thương binh Nguyễn Hữu Thành, cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội. Tháng 8-2011, trong khi làm nhiệm vụ, Thiếu úy Nguyễn Hữu Thành bị 1 đối tượng đi xe máy đâm thẳng vào người gây thương tích nặng. Sau nhiều lần chữa chạy, đến nay, anh có thể đi lại được nhưng sức khỏe không còn được như xưa. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, anh vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của đồng đội, tôi rất xúc động. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn” - Thiếu úy Nguyễn Hữu Thành nói.
Thay mặt tuổi trẻ Công an Thủ đô, Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã tặng quà hai gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, và khẳng định “Hoạt động này giúp đoàn viên thanh niên CATP nhận thức sâu sắc hơn nữa về sự hy sinh cao cả của lớp cha anh đi trước, từ đó phấn đấu, cống hiến hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 27-7, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP sẽ tổ chức đi thăm, tặng 20 suất quà và khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho đoàn viên thanh niên là thương binh, gia đình liệt sỹ CAND có hoàn cảnh khó khăn.