Tuổi thơ đầy cơ cực của tân Hoa hậu Thế giới 2011

ANTĐ - Đêm chung kết đầy cảm xúc của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011 lần thứ 60 đã diễn ra tối 6-11 tại Trung tâm Hội nghị Earls Court ở Thủ đô London, Vương quốc Anh. Và người đẹp 22 tuổi Ivian Sarcos đã đem về chiến thắng thứ 6 cho đất nước Venezuela - “cường quốc của các Hoa hậu” tại đấu trường Miss World.

Tên đầy đủ của Ivian Sarcos là Ivian Lunasol Sarcos Colmenares, cô sinh năm 1989 tại TP Guanare, nằm trong tiểu bang Portuguesa phía Tây Venezuela, trong một gia đình có tới 12 anh chị em. Ivian Sarcos đã tốt nghiệp ĐH ngành Quản trị Nhân lực và đang làm việc cho một công ty phát thanh - truyền hình. Với chiều cao nổi trội 1,8m, sở hữu khuôn mặt hoàn hảo với điểm hút là đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ khiến vẻ đẹp của Ivian Sarcos trở nên nổi bật và không khó để tạo nên sự khác biệt. Tờ Zee News của Ấn Độ bình luận về chiến thắng của Ivian Sarcos: “Cô ấy đẹp đến nỗi dù đất nước Venezuela đã từng 5 lần đoạt ngôi Hoa hậu thế giới thì dẫu có không muốn, người ta vẫn mãn nguyện khi trao vương miện thứ 6 cho Ivian Sarcos”.

Cũng như các Miss Venezuela khác, Ivian Sarcos trưởng thành từ lò đào tạo Hoa hậu của “Ông thầy phù thủy” trong ngành công nghiệp kinh doanh sắc đẹp tại Venezuela Osmel Sousa. Theo tờ The Seattle Times của Mỹ phân tích, dây chuyền đào tạo Hoa hậu bài bản của Venezuela trên con đường đến với ngôi vị của các người đẹp không trải hoa hồng mà đầy nhọc nhằn, khổ luyện trong mồ hôi lẫn nước mắt. Hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn cô gái khao khát sở hữu vương miện sắc đẹp; và muốn đạt được giấc mơ, trước hết, họ sẽ phải lọt vào mắt xanh của Osmel Sousa. Sau đó Sousa cùng các cộng sự sẽ phân tích, chỉ ra những điểm chưa ổn trên gương mặt và thân hình của các cô gái. Sau đó, những người được chọn tiếp tục trải qua các cuộc “chỉnh sửa” nhan sắc, nhằm tạo ra một vẻ đẹp tiệm cận nhất có thể nhằm hướng đến sự hoàn hảo. Công đoạn cuối cùng của họ là được dạy dỗ cách đi đứng, ăn uống, ứng xử để nổi bật nhất giữa một rừng người đẹp trong các cuộc thi nhan sắc. Sau tất cả những công đoạn đó, việc còn lại của họ là chờ đợi giây phút đăng quang trong những đêm chung kết Hoa hậu. Và Ivian Sarcos cũng không nằm ngoài tất cả các công đoạn “phù phép” dưới bàn tay của các “phù thủy” sắc đẹp.

Lùi lại phía sau ánh hào quang của vương miện Hoa hậu thế giới, ít người biết rằng Ivian Sarcos đã sống một tuổi thơ đầy cơ cực và mất mát. Sau lễ đăng quang, hàng trăm bài báo trên thế giới đã giật title với nội dung đại ý rằng: “Một đứa trẻ mồ côi trước đây từng mơ ước trở thành một nữ tu đã trở thành Hoa hậu Thế giới 2011”. Thật vậy, sau khi được trao vương miện, Ivian Sarcos đã chia sẻ với Hãng thông tấn AFP của Pháp rằng: “Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới, tôi vô cùng hạnh phúc và lúc này đây trong tôi hỗn độn rất nhiều cảm xúc: đứng im, hét lên, khóc rồi mỉm cười. Thật không may tôi bị mất cả cha lẫn mẹ khi còn rất trẻ, và tôi tin không có rào cản nào có thể khiến một đứa trẻ mồ côi không thể đạt được những giá trị thành công trong cuộc sống. Chính cuộc sống đã dạy cho tôi rằng, quá khứ có thể không tốt đẹp nhưng nó không dẫn đến một kết thúc tồi tệ, mặc dù không có cha mẹ dạy dỗ nhưng nó khiến cho tôi phải luôn mạnh mẽ. Chiến thắng này vô cùng có ý nghĩa và là tất cả đối với tôi, tôi hy vọng sẽ tận dụng lợi thế của người chiến thắng một cách hiệu quả nhất. Một lần nữa tôi vô cùng biết ơn cuộc sống này”. Ivian Sarcos mồ côi khi mới 8 tuổi, cô có quãng thời gian 5 năm sống ở tu viện cùng các nữ tu sĩ ở bang Cojedes, Venezuela.

Chính những năm tháng này khiến Ivian Sarcos nuôi ước mơ trở thành một nữ tu sĩ để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh éo le giống mình. Và mỗi người đều có một định mệnh của riêng mình, trong những năm tháng sống ở tu viện, vẻ đẹp trong sáng của Ivian Sarcos đã khiến nữ tu sĩ Sora Ivian đặc biệt chú ý. Và khi ấy bà đã đoán định cô bé Ivian Sarcos sẽ trở thành người nổi tiếng khắp thế giới trong tương lai, và chính bà là người đã định hướng cho cô đi theo nghiệp người mẫu. Và để trang trải cho cuộc sống của mình, Ivian Sarcos đã phải bươn chải qua rất nhiều nghề từ một cô lễ tân đến công việc đi bán thẻ điện thoại…

Và ngày 6-11-2011, cuộc đời của cô bé Ivian Sarcos đã hoàn toàn thay đổi khi Hoa hậu thế giới 2010 người Mỹ, Alexandra Mills trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Miss World, bà Julia Morley chia sẻ với AFP: “Ivian Sarcos minh chứng cho một chiến thắng hết sức phổ biến. Có rất nhiều các cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng Ivian Sarcos là một cô gái vô cùng đặc biệt. Tôi tin đôi tay của cô ấy sẽ không sợ bẩn trong các dự án từ thiện đầy thách thức phía trước, đầu tiên chúng tôi sẽ đến Ghana. Ivian Sarcos là một cô gái thực tế nhưng rất chân thật và ngọt ngào; tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thành công và chúng ta thực sự may mắn khi có cô ấy”.

Trong lễ đăng quang, Ivian Sarcos nghẹn ngào chia sẻ: “Đây là một danh hiệu rất ý nghĩa đối với tôi. Tôi hy vọng rằng những khó khăn mà tôi đã trải qua ở tuổi niên thiếu của mình sẽ là động lực mạnh mẽ để tôi cùng với danh hiệu cao quý này, có thể giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh như những gì mà tôi đã từng trải qua. Giờ đây tôi mong muốn được giúp đỡ được nhiều hơn nữa, những người già không nơi nương tựa cũng như giúp đỡ những đứa trẻ, những con người đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh… trên toàn thế giới”.