Hàng ngàn người dân giận dữ chặn các ngả đường và đốt lốp xe sau khi chính trị gia đảng đối lập Mohamed Brahmi bị bắn chết bên ngoài nhà riêng ở thủ đô Tunis. Đây là vụ ám sát chính trị thứ 2 ở Tunisia trong năm nay.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mohamed Nabki, một thành viên thuộc đảng quốc gia và dân tộc Popular cho biết, ông Brahmi bị bắn ngay trước nhà khi đi cùng với cô con gái tàn tật của mình, những tay súng đã tẩu thoát bằng một chiếc xe gắn máy.

Người biểu tình tập trung trước cửa một bệnh viện ở thủ đô Tunis
Hàng ngàn người biểu tình bên ngoài bộ nội vụ ở thủ đô Tunis hô vang khẩu hiệu và yêu cầu chính phủ từ chức.
Trước đó, vụ ám sát chính trị gia Chokri Belaid vào ngày 6-2 đã châm ngòi cho các cuộc bạo lực tồi tệ nhất ở Tunisia kể từ khi chế độ chuyên quyền của tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali bị lật đổ năm 2011.
Chính trị gia 58 tuổi là người thường lên tiếng chỉ trích chính phủ hồi giáo lãnh đạo tại Tunisia và là một thành viên của quốc hội quốc gia Bắc Phi này.
Chủ tịch quốc hội cho biết thứ 6 sẽ là ngày tổ chức tang lễ tiễn đưa ông Brahmi.