Tung hô "thần dược" lừa đảo hàng loạt bệnh nhân

ANTD.VN -   Lẽ thường, bất cứ ai có bệnh đều mong mỏi gặp thầy hay thuốc tốt. Chính tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” đã khiến cho không ít bệnh nhân ăn phải “quả đắng” từ những đối tượng lừa đảo bằng hình thức buôn bán thuốc tân dược, thuốc nam, thuốc bắc.

Lợi dụng sự cả tin, cùng những màn tung hứng nhịp nhàng và xảo quyệt, đã có không ít bệnh nhân trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo buôn bán thuốc giả. Không chỉ ở vỉa hè, công viên, chúng còn ngang nhiên trà trộn vào trong những bệnh viện, nơi khám bệnh để chào mời, lừa lọc.

Trong công, ngoại kích liên thủ lừa đảo

Lê Thị Hiên (SN 1962, ở huyện Xuân Trường, Nam Định), Đặng Thị Liên (SN 1969) và Nguyễn Thị Lượt (SN 1957 đều ở Thường Tín, Hà Nội) cùng có một điểm chung là hoàn toàn mù tịt các kiến thức về tây y hay đông y. Mặc dù vậy, trong vai những người bệnh đã từng “cải tử hoàn sinh” nhờ thần dược, 3 đối tượng này dễ dàng khiến cho các bệnh nhân ở bệnh viện Phụ sản Trung ương coi là “ân nhân”, từ đó dốc hầu bao mua thuốc về uống. Công cụ để phục vụ cho hành vi lừa đảo của các đối tượng không gì khác ngoài 9kg tam thất thải loại, được mua với cái giá rẻ mạt hơn 100 nghìn đồng.

Với khuôn mặt làm ra vẻ chân chất, bộ quần áo thậm chí còn dính cả rơm rạ đã giúp cho Lê Thị Hiên dễ dàng bắt chuyện, làm quen được với các bệnh nhân đến khám ở bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hễ gặp bệnh nhân nào đi khám một mình, hoặc bị bệnh trọng, Hiên lân la làm quen. Tại tầng 1 của bệnh viện, Hiên thấy chị Nguyễn Thị Đức và Nguyễn Thị Mến đang ngồi cùng nhau ở ghế đá, đã chủ động đi đến làm quen.

Các đối tượng Hiên, Liên, Lượt lừa đảo bán thuốc "thần" trị ung thư

Qua vài câu chuyện thăm hỏi, Hiên biết được chị Mến hiện đang khám bệnh liên quan đến u nang buồng trứng. Câu chuyện từng mắc tứ chứng nan y và đã khỏi nhờ bài thuốc nam thần kỳ làm từ tam thất nam được Hiên đưa ra làm mồi câu. Hỗ trợ cho Hiên lúc này là hai đối tượng Đặng Thị Liên và Nguyễn Thị Lượt trong vai bệnh nhân đi khám cùng bọc tam thất vờ vô tình đi ngang qua cũng ngồi cùng ghế đá. Trước câu chuyện thoát chết thần kỳ của Hiên, cả Liên và Lượt đều tấm tắc khen bài thuốc hay.

Để tạo lòng tin cho chị Mến, Hiên gọi điện cho người quen của mình là Thành ở quê đóng giả làm bác sĩ hiện đang công tác tại bệnh viên Phụ sản Trung ương để nói về công dụng của thuốc nam. Đối tượng cho chị Đức và chị Mến số điện thoại của Thành để tư vấn. Gọi vào số máy của Thành, cả chị Đức và chị Mến đều được vị bác sĩ dởm này chém gió về khả năng phục hồi các tế bào lành, tiêu diệt các tế bào ung thư của tam thất trong việc điều trị u nang buồng trứng.

Chỉ bằng những thân cây gỗ không rõ nguồn gốc, các đối tượng dễ dàng móc túi những người đang bị bệnh với tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương"

“Chỉ trong 3 tháng, toàn bộ u nang buồng trứng sẽ sạch bách khi được uống tam thất”-Thành khẳng định chắc nịch qua điện thoại với chị Đức. Khi chị Đức nói cần gặp trực tiếp để mua thuốc thì Thành viện lý do đang phải thăm khám rất đông bệnh nhân nên cứ mua thuốc từ Hiên là người quen của mình. Như người chết đuối vớ được cọc, chị Đức đặt mua ngay của Hiên 2 kg tam thất với giá 2 triệu đồng.

Ôm bọc tam thất rởm trên tay, chị Đức còn hào phóng thưởng cho Hiên 100 nghìn đồng tiền công giới thiệu. Thấy cá đã cắn câu, Liên giả vờ hỏi mua thêm thuốc từ Hiên. Chị Đức thấy vậy cũng đặt mua thêm 5kg tam thất với giá 5 triệu đồng. Chiều ngày 8-5, khi các đối tượng này giao thuốc cho chị Đức và nhận tiền đã bị Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm bắt quả tang.

Thuốc trị ung thư bán rong vỉa hè

Thiếu tá Tống Đăng Công, Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm bức xúc cho biết, đây không phải là vụ việc đầu tiên đơn vị phát hiện các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bệnh nhân. Theo chỉ huy Đội CSHS, hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có khá nhiều các cơ sở y tế từ Trung ương đến cấp thành phố. Những cái tên như bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Phụ sản Trung ương và đặc biệt là bệnh viện K hàng ngày có cả vạn lượt người đến liên hệ, thăm khám, điều trị. Các đối tượng lừa đảo giở mọi thủ đoạn để lừa đảo nhằm moi tiền từ những người đang trong tình cảnh khốn khổ, đau đớn vì bệnh tật.

Chỉ cách đây hơn 1 tháng, các trinh sát của đơn vị cũng phát hiện, bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo hô biến củi khô thành thần dược. Cầm đầu ổ nhóm này là đối tượng Hoàng Thị Sáng ( 42 tuổi, trú tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Sáng cùng với 5 đối tượng đồng bọn hàng ngày lượn lờ ở khu vực bệnh viện K tiếp cận những bệnh nhân đến khám hoặc điều trị bệnh.

Ổ nhóm lừa đảo bán thuốc trị ung thư do Sáng cầm đầu cũng bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ trong tháng 3-2017 với những gói thuốc tự chế

Tại đây, nhóm đối tượng này đã lừa đảo được một bệnh nhân đi khám u xơ cổ tử cung với giá 25 triệu đồng cho một gói thuốc được chế biến từ cây đỗ quyên thái mỏng quấn trong giấy báo. Khi các đối tượng nhận số tiền trên của bệnh nhân đã bị tổ công tác của Đội CSHS bắt quả tang.

Vì sao những người bệnh lại dễ dàng móc ví với số tiền hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua một mớ rễ cây không rõ nguồn gốc. Trước câu hỏi của chúng tôi, chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm buồn bã, phàm đã là những người có bệnh thì tâm lý ai cũng muốn được gặp thầy giỏi thuốc hay để nhanh khỏe. Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, tiền lúc đó cũng chẳng quan trọng bằng sức khỏe và phương thuốc quý cứu sống họ. Chính vì tâm lý này, họ dễ dàng rơi vào bẫy của các đối tượng với màn kịch lừa đảo được phân vai, xếp chỗ kín kẽ, nham hiểm.

“Trong tất cả những vụ lừa đảo bán thuốc này, có một điểm chung đó là một trong số các đối tượng sẽ đóng vai người bị ung thư đã khỏi bệnh nhờ loại “thần dược” lừa đảo ấy. Còn gì chứng minh rõ ràng hơn là một người đã từ cõi chết trở về khỏe mạnh sau khi uống thần dược. Các bệnh nhân cần tỉnh táo trước những lời mồi chào kiểu này, bởi chẳng bao giờ có thần dược nào lại bày bán lén lút ở vỉa hè, hay được làm bằng những thứ rễ cây, gỗ khô không nguồn gốc. Hãy đến các cơ sở y tế uy tín thăm khám, điều trị theo đúng phác đồ mà các y bác sĩ đã đưa ra”-Thiếu tá Tống Đăng Công khuyến cáo.