Tùng Dương thừa nhận nhiều lần “chịu thua” vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tùng Dương và vợ vừa kỷ niệm 10 năm kết hôn. Cặp đôi đến với nhau như lời nam ca sĩ tâm sự là nhờ nhân duyên, định mệnh.

Trải qua 10 năm chung sống, Tùng Dương và vợ đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh tên gọi ở nhà là bé Voi. Đến giờ, cặp đôi mới chỉ đăng ký kết hôn chứ vẫn chưa tổ chức đám cưới nhưng cả hai không quá bận tâm về điều đó. Nói như lời giọng ca được mệnh danh “divo” của làng nhạc Việt thì chừng ấy thời gian đã đủ minh chứng cho thấy anh và vợ yêu nhau thật sự nghiêm túc và chân thành. Vả lại, cả anh và người bạn đời của anh đều có chung suy nghĩ không quan trọng những thứ bề ngoài, chỉ cần thoải mái với những gì mình có, vun đắp một cuộc sống hạnh phúc, yêu thương và quý trọng nhau là đủ.

Tùng Dương và người bạn đời luôn sát cánh cùng anh trong cuộc sống lẫn công việc

Tùng Dương và người bạn đời luôn sát cánh cùng anh trong cuộc sống lẫn công việc

Tùng Dương từng tiết lộ, vợ là người ảnh hưởng lớn đến công việc và cuộc sống của anh. Vốn là một họa sĩ song từ khi song hành với Tùng Dương, cô không chỉ làm tròn vai trò làm vợ và làm mẹ, mà còn trở thành người đồng sản xuất các sản phẩm và dự án âm nhạc của anh. Nam ca sĩ tâm sự, anh vốn là nghệ sĩ nên bản tính thường lãng mạn, thậm chí nhiều lúc “chân không chạm đất” và cô với sự chín chẳn và tính cách có phần khắt khe của mình đã giúp anh tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống thường ngày cũng vậy, cô luôn sắp xếp mọi thứ một cách cẩn thận và ngắn nắp. Trong khi người nghệ sĩ như Tùng Dương lại có thói quen sinh hoạt rất ngẫu hứng. Dần dà, cô đưa anh trở về với quỹ đạo sống một cách chừng mực và khoa học hơn.

Cũng theo Tùng Dương, khi sát cánh cùng anh trong công việc thì vợ anh lại chính là người giúp anh bớt cứng đầu và bảo thủ hơn trước. Minh chứng là có không ít lần anh phải chịu thua và công nhận vợ đúng sau khi tranh cãi quyết liệt để tìm ra sự sáng tạo phù hợp nhất cho các dự án âm nhạc của anh, trong đó phải kể đến chuỗi âm nhạc ‘Tùng Dương hát tình ca”. Lần đó, cô đã nghĩ ra cách để anh với “gu” âm nhạc cá tính đến mức cực đoan của mình tới gần với khán giả hơn và ngày càng có nhiều người nghe hơn. Tất nhiên, ban đầu anh không muốn điều đó, nhưng những gì cô đưa ra khi tranh luận với chồng thật sự có tính thuyết phục và khiến anh đồng ý “khuất phục”.

Hay như lần cô đi cùng với anh sang Pháp để thu âm album “Độc đạo” với nhạc sĩ Nguyên Lê. Bên cạnh việc chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho anh, cô còn sâu sát trong lúc anh thu âm từng ca khúc. Thế nên, có đoạn anh định hát thế này, nhưng cô lại cho rằng hát như thế không phù hợp và muốn anh chọn cách thể hiện khác. Dĩ nhiên cả hai cũng tranh luật khá gay gắt nhưng sau cùng anh vẫn lắng nghe những góp của cô – một người phụ nữ rất cầu toàn, chỉn chu và vô cùng quyết liệt, không bao giờ chịu thỏa hiệp mà luôn muốn mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều phải hoàn hảo. Ở cô, anh tìm thấy sự đồng điệu về tư duy nghệ thuật, ẩn chứa trong đó là sự quyết tâm đến khắc nghiệt. Cô ít khi hài lòng về anh, thế nên cả hai thường hay tranh luận thậm chí nảy lửa để bảo vệ chính kiến của mỗi người. Dù vậy, nam ca sĩ tự hào khi nhắc đến người bạn đời của mình: “Vợ là người đồng sản xuất, sáng tạo và cùng tôi xây dựng hình ảnh cho chính mình suốt những năm qua. Nhờ vậy tôi có được những sản phẩm, những liveshow thành công và nhận nhiều giải thưởng âm nhạc”.

Bé Voi - trái ngọt của vợ chồng Tùng Dương sau 10 năm chung sống

Bé Voi - trái ngọt của vợ chồng Tùng Dương sau 10 năm chung sống

Nói thêm về người vợ đã đầu gối tay ấp với mình trong suốt hơn một thập kỷ qua, Tùng Dương xúc động bày tỏ, niềm hạnh phúc lớn lao mà cô mang lại cho anh chính là sứ mệnh làm chồng, làm cha, trở thành người đàn ông của gia đình. Kể từ khi làm bố, anh nhận ra bất cứ người đàn ông nào cũng chỉ thật sự trưởng thành, chín chắn hơn khi có con cái. Đó là một sự thay đổi phía trong nội tâm người đàn ông ấy. Nam ca sĩ tự nhận mình cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, có thể hy sinh mọi thứ để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nếu như trước đây là một Tùng Dương thích tự do, có khi là vài tháng ngao du khắp châu Âu trong thời gian thu những album như: Li ti, Độc đạo...thì kể từ khi có gia đình, có bé Voi, anh luôn hướng về tổ ấm, đi diễn ở đâu xa cũng chỉ mong ngóng quay về sớm. Mỗi ngày khi chứng kiến những thay đổi lớn lên của con trai, Tùng Dương bảo anh như được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới để mình sống hướng thiện với mọi người.

Tùng Dương và mẹ

Tùng Dương và mẹ

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, trải lòng về những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của mình, Tùng Dương chia sẻ, người đầu tiên chính là mẹ của anh. Nam ca sĩ trải lòng, trong suốt chặng đường ca hát của anh từ trước đến nay, nếu khán giả để ý đến phần ca từ trong những ca khúc mà anh chọn thể hiện như: Quê nhà, Mẹ tôi, Ôi quê tôi, Mưa bay thấp cổ, Con cò…thì sẽ cảm nhận được hình ảnh người phụ nữ xuyên suốt từng giai điệu. Những ngày đầu khi anh chập chững bước chân vào nghề, mẹ chính là người đã thức thâu đêm suốt sáng để khâu từng bộ trang phục biểu diễn cho anh. Tất cả những điều bà làm cho cậu con trai của mình đều rất lặng lẽ âm thầm, thương con theo cách rất riêng.

Tùng Dương bảo, có thể đó cũng là cách mà mẹ anh muốn bù đắp cho anh sau khoảng thời gian mười mấy năm sống xa con vì phải đi làm ăn xa ở nước ngoài. Đặc biệt, anh tự thấy con mắt nghệ thuật của mình được thừa hưởng chính từ mẹ - người phụ nữ có tính cách rất sắc sảo và tinh tường. Bà không bao giờ vắng mặt trong những buổi biểu diễn của anh, lặng lẽ đứng một góc chứng kiến từ đầu đến cuối và sau đó cũng có những lời góp ý rất thẳng thắn để anh ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Bà cũng luôn nhắc anh sống khiêm cung, chan hoà, đưa tinh thần đức độ và nhân văn vào trong các tác phẩm nghệ thuật cũng như ngoài cuộc sống. Với bà, đó mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là những thành công bề nổi bên ngoài.

“Tôi không quên được đã nhiều lần mẹ đã khóc cảm động khi tôi hát trên sân khấu bài Mẹ tôi’ của nhạc sĩ Trần Tiến hay trong đêm chung kết của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 khi tôi đăng quang. Mẹ chỉ luôn lặng lẽ âm thầm dõi theo tôi giữ sự reo hò, cổ vũ của khán giả. – Tùng Dương nhớ lại.

Tùng Dương và người bác ruột mà anh vẫn xem như mẹ nuôi

Tùng Dương và người bác ruột mà anh vẫn xem như mẹ nuôi

Cùng với đó, nhắc đến một người phụ nữ quan trọng khác đã ảnh hưởng rất lớn đến mình trong âm nhạc lẫn ngoài cuộc sống, Tùng Dương bảo, đó là người bác ruột (chị gái của bố Tùng Dương – PV) mà anh gọi là mẹ nuôi. Bà là người đã thay mặt bố mẹ Tùng Dương chăm lo và nuôi nấng anh trong suốt khoảng thời gian anhsống xa bố mẹ. Điều thú vị là người mẹ nuôi này lại trùng tên với người bạn đời của anh hiện tại.

Kể về người mẹ nuôi của mình, Tùng Dương cho biết, bà là nhà giáo giống bố anh, đã cho anh đủ sự ấm áp và khắt khe để anh có những hành trang quý giá bước vào đời, cũng như động viên anh tự tin đưa ra sự lựa chọn quan trọng về nghề nghiệp. Từ cuộc thi hát chuyên nghiệp đầu tiên năm 1995, người mẹ nuôi ấy đã không quản ngại vất vả đưa anh đi dự thi và hân hoan khi mỗi khi thấy anh giành giải thưởng. Vợ chồng người bác ruột mà Tùng Dương vô cùng kính mến đã dạy anh về sự tự lập từ những việc rất nhỏ trong nếpsống, kèm cặp anh học hành để vượt qua những kỳ t hi văn hóa quan trọng.

“Mẹ, mẹ nuôi và vợ là 3 người phụ nữ có vai trò đặc biệt nhất, đã gắn bó, yêu thương tôihết mực và luôn có con mắt kỳ vọng một cách khắt khe với mong muốn tôi tiến xa trong sự nghiệp của mình. – Tùng Dương xúc động chia sẻ.

Cũng nhân dịp này, Tùng Dương vừa kịp hoàn thành sản phẩm âm nhạc mới – cuốn DVD “Human – Live Concert” với phần hình ảnh và âm thanh được biên tập, đầu tư kỹ. Nam ca sĩ cho biết, anh làm sản phẩm này không chỉ để thầm cảm ơn những người phụ nữ đã sát cánh bên cuộc đời và những dự án âm nhạc của mình mà đó còn là tất cả những gì trân trọng nhất anh muốn gửi đến các khán giả của mình, những người đã yêu giọng hát thậm chí có khi từ ghét, từ tò mò mà lại thương anh để rồi âm nhạc dẫn lối mọi khoảng cách. Tất cả đã ở bên, cho Tùng Dương những năng lượng tích cực để anh cố gắng hoàn thành sứ mệnh tốt hơn mỗi ngày của một người nghệ sĩ.