Đêm diễn thứ 2 của Monsoon Festival 2016:

Tùng Dương nhắn nhủ cánh mày râu "không được bạo hành phụ nữ"

ANTD.VN - Tùng Dương là tâm điểm trong đêm diễn thứ 2 của lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Festival 2016. Anh đã có màn trình diễn liên tiếp 10 ca khúc với sự đồng hành của "phù thủy âm nhạc" Quốc Trung.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Festival 2016 (MMF) đã diễn ra đêm thứ 2 tại khu Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) vào tối qua 22-10. Đêm nhạc thu hút hàng nghìn khán giả trong nước và quốc tế đến thưởng thức tại không gian âm nhạc ngoài trời.

Tâm điểm của đêm diễn này là ca sĩ Tùng. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương xuất hiện trên sân khấu MMF và anh đã mang đến cho khán giả những sáng tác trong album mới nhất vừa hoàn thành "Rễ cây". Phần trình diễn của Tùng Dương được nhạc sĩ Quốc Trung trợ giúp bằng việc thử nghiệm dòng nhạc điện tử do chính anh phối khí và được đánh giá là xứng tầm đằng cấp "divo". Trong số này, không phải ca khúc nào cũng sôi động cuồng nhiệt mà cũng có cả những tiết mục mang âm hưởng sâu ĺắng.

Ở phần trình diễn của mình, Tùng Dương nói vui "không phải lúc nào 'máu' cũng là giật lắc". Một trong những ca khúc ấn tượng của Tùng Dương tại sân khấu MMF lại là một ca khúc đậm chất trữ tình có tên gọi mà nam ca sĩ tự nhân thấy là "rất khó trả lời" và anh muốn hát để dành tặng chị em phụ nữ. Bài hát có tựa đề "Mang thai" với những ca từ rất triết lý và sâu sắc như: "đàn ông mang thai cuộc đời...đàn bà mang thai đàn ông..".

Sau khi trình diễn bài hát này, Tùng Dương cũng nhắn nhủ đến cánh mày râu rằng: " Đã là đàn ông, không được bạo hành và làm tổn thương phụ nữ". Lời chia sẻ có tính thời sự này của anh nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình từ hàng nghìn khán giả phía dưới. Ý nghĩa từ bức thông điệp mà Tùng Dương gửi gắm được cho là gắn liền với sự việc hai người đàn ông động chân động tay với một nữ nhân viên hàng không diễn ra cách đây mấy ngày.

Tùng Dương chia sẻ, lần đầu anh đến với MMF cũng là lần đầu anh thử thách bản thân với những sự tươi mới mới đầy màu sắc, dưới áp lực không nhỏ của hàng nghìn khán giả trẻ có mặt tại Hoàng thành Thăng Long cũng như theo dõi qua sóng truyền hình.

Trước đó, Tùng Dương chia sẻ về album mới của mình: “Rễ cây như là một nhánh rẽ trong guồng vận động của tôi, như những dòng suối đổ ra biển. Tôi cho rằng tôi vẫn đang trên con đường khai phá cho chính mình bằng nhưng suy nghĩ. Bây giờ tôi mới làm được điều đó khi đủ trải nghiệm. Với Rễ cây, tôi tô điểm cho nó sự tươi mới so với chính tôi. Thanh âm lần này sẽ trẻ trung hơn vẫn đằm và trưởng thành hơn so với chính tôi. Tôi sẽ hát nhưng không thể hiện quá nhiều, tiếng hát của mình phải chứa đựng những nỗi niềm và thăng trầm hơn”.

Cũng trong đêm diễn thứ 2 của MMF2016, khán giả đã đã được thưởng thức màn trình diễn của Anna Trương (con gái của Mỹ Linh - Anh Quân) cùng nhóm nhạc đến từ Mỹ - LANDS. 9 thành viên trong LANDS đã trình diễn những ca khúc quốc tế sôi động như: One day, Maybe, Space, Break the noise...và gây ấn tượng bởi chất nhạc mới lạ cùng phong cách trẻ trung hiện đại. Giọng hát của Anna Trương cũng được đánh giá là tiến bộ vượt trội so với thời còn ở Việt Nam.

Rukhsana Merrise (UK) cũng là một trong những nghệ sĩ để lại nhiều dấu ấn trong đêm nhạc 22.10. Sinh ra và lớn lên ở miền Tây Luân Đôn, Rukhsana Merrise là sự kết hợp của dòng nhạc dân gian đương đại và những ảnh hưởng từ nước Mỹ như Kanye West, Frank Ocean, Haim và John Mayer. Rukhsana Merrise đã biểu diễn tại nhiều Festival âm nhạc lớn trên thế giới như: Glastonbury, Latitude...

Last Train (Pháp) là ban nhạc Rock indie tài năng  biểu diễn ở gần cuối chương trình. Các chàng trai Pháp mang đến thứ âm nhạc tươi mới, đầy màu sắc và góp phần tạo nên một đêm nhạc “Gió mùa” thực sự đa dạng.

Trong năm vừa qua, Last Train có tới hơn 150 buổi biểu diễn. Tưởng chừng như điên rồ khi một nhóm nhạc indie đã có những buổi biểu diễn tại những nơi như ‘Le Printemps de Bourge’, ‘Rock en Seine’, ‘Quebec Festival’, ‘Les Inrocks Phillips’, hay là buổi biểu diễn cháy vé tháng vừa qua tại ‘La Maroquinerie’ tại Paris. Last Train đã xây dựng một trụ sở booking riêng, một hãng thu âm riêng, Cold Fame records, đã cho ra đời nhiều album, và đã tổ chức những tour riêng cho những ban nhạc khác mà họ yêu quý. Last Train cũng chính là ban nhạc đã chơi mở màn cho tour diễn của Coldplay trong năm 2016 vừa qua.

Goodluck đến từ Nam Phi là ban nhạc kết lại đêm nhạc thứ  2 của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2016. Ban nhạc mang đến những phần biểu diễn sôi động trong những ca khúc như Back in the day, House, Never seen the light,…

Đêm nhạc cuối cùng của Monsoon Music Festival 2016 với sự góp mặt của huyền thoại nhạc rock Scorpions, Idiotape, Dustee, Touliver....sẽ diễn ra vào tối 23-10 tại Hoàng thành Thăng Long.

Cùng xem lại một số hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn thứ của MMF2016: