Tuấn Hưng sáng tác ca khúc cực "chất" tặng vợ

ANTD.VN - Bài hát do chính nam ca sĩ sáng tác hứa hẹn trở thành bản “hit” mới của anh.

Món quà bất ngờ này được Tuấn Hưng gửi đến người bạn đời của mình vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 29 của cô. Theo chia sẻ của Thu Hương  - bà xã anh thì một buổi sáng ngủ dậy, cô thấy anh để lại “bức thư tình” trên đàn, bên cạnh là bức ảnh của hai người với lời nhắn ngắn gọn: “Chỉ có thể là yêu”. Bức thư tình mà Thu Hương nhắc đến chính là bản viết tay ca khúc được Tuấn Hưng sáng tác dành tặng riêng cho cô. Để rồi vào đúng ngày sinh nhật của vợ, anh âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật và hát ca khúc này tặng cô.

Bài hát do Tuấn Hưng tự sáng tác có ca từ mộc mạc, giai điệu sâu lắng, ý nghĩa sâu sắc sau đó được anh chia sẻ công khai trên trang mạng xã hội cá nhân và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhiều người còn cho rằng ca khúc sẽ trở thành bản “hit” mới của giọng ca “Ngựa hoang”. Nam ca sĩ Quang Hà thậm chí còn bày tỏ mong muốn Tuấn Hưng cho mình được hát bài này và nhận được sự đồng ý từ anh.

Cũng theo bà xã Tuấn Hưng, cô rất bất ngờ và đã hỏi anh sao có thể viết được những lời ngọt ngào thế thì nhận được câu trả lời: “Chỉ có thể là yêu”. Xúc động trước món quà đặc biệt này từ chồng, Thu Hương tâm sự: “Phụ nữ là vậy, không cần phải cao sang hoành tráng gì cả đâu, chỉ cần người đàn ông bên cạnh mình luôn chân thành, yêu thương mình nhiều là đã hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi, còn lại chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, chăm chỉ cùng nhau cố gắng làm ăn thì sẽ tự đầy đủ mà thôi.”

“Một nửa” của Tuấn Hưng hạnh phúc chia sẻ, món quà sinh nhật lần này cô được chồng tặng có nghĩa để đời và cả đời này cô sẽ ghi nhớ ngày sinh nhật năm nay. Đây cũng là dịp đánh dấu cột mốc tròn 6 năm vợ chồng Tuấn Hưng về chung một nhà và có với nhau 3 mặt con. Vượt qua những tin đồn hôn nhân gặp sóng gió và rạn nứt, Thu Hương khẳng định, càng ngày cô càng cảm thấy mãn nguyện vì mình đã chọn chồng chuẩn, để rồi có được niềm hạnh phúc vô bờ bến là được làm vợ của anh, làm mẹ của ba đứa con với anh – Son, Hào,  Sâm.

Cảm ơn món quà vô giá , vô cùng ý nghĩa mà sinh nhật năm nay anh đã tặng em. Yêu anh và các con nhiều!” – bà xã của Tuấn Hưng xúc động gửi lời cảm ơn tới chồng.

Về phần mình, Tuấn Hưng tâm sự, anh viết ca khúc “Chỉ có thể là yêu” để tặng vợ và từng lời trong ca khúc chính là những dòng tâm sự của chính anh, về những gì xảy ra trong cuộc sống hôn nhân mà vợ chồng anh đã cùng nhau nếm trải trong suốt 6 năm qua. Nam ca sĩ nói thêm, anh nghĩ bài hát cũng nói lên câu chuyện của nhiều gia đình trẻ, mang bức thông điệp giản dị về tình yêu: “Chúng ta đến với nhau bằng sự không hoàn hảo nhưng dần lấp đầy sự không hoàn hảo đó bằng sự cố gắng mỗi ngày”.

Tuấn Hưng và vợ kết hôn vào tháng 4-2014 sau một thời gian tìm hiểu và gắn bó. Giọng ca được mệnh danh “ngựa hoang” của làng nhạc Việt từng được biết đến là nam ca sĩ đào hoa bậc nhất showbiz. Tuy nhiên kể từ khi gặp gỡ và yêu Thu Hương, anh thừa nhận mình ngày càng thay đổi. Tính đến nay, vợ chồng anh đã có với nhau ba người con: con trai đầu lòng tên Su Hào (2014), con gái thứ hai tên Son (2017) và cậu con trai út tên Sâm (2019). Từ khi lấy vợ và có con, Tuấn Hưng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nam ca sĩ từng chia sẻ, anh cảm thấy cuộc đời mình may mắn vì có một người bạn đời hết mực yêu thương và thấu hiểu mình.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Tuấn Hưng thổ lộ, anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, giữ cho tổ ấm của mình thật chắc và êm. Anh ví von mình đã mất 1/3 quãng đời để trưởng thành, 1/3 quãng đời để gây dựng và rong chơi với sự nghiệp, nên giờ 1/3 quãng đời còn lại, anh sẽ dành cho gia đình.

Cách đây không lâu, vợ chồng Tuấn Hưng bỗng dưng vướng vào tin đồn hôn nhân rạn nứt. Trước tin đồn này, bà xã của nam ca sĩ đã khéo léo lên tiếng phủ nhận. Theo đó, Thu Hương khẳng định, vợ chồng cô vẫn đang rất yêu nhau và ông xã chính là người luôn đứng sau hỗ trợ cô trong công việc rất nhiều, nhờ đó cô mới có được thành công như ngày hôm nay.

Lời ca khúc "Chỉ có thể là yêu" do Tuấn Hưng sáng tác:

Mình cùng hứa yêu nhau là suốt đời

Mình cùng hứa bên nhau trọn kiếp người

Đường đời bao trái ngang, lòng người ai đoán được

Dù nhiều lúc ta hay hờn dỗi, là vì quá yêu nhau mà thôi

Đắng cay nào nước mắt nào cũng chỉ là yêu

Dù trách móc nhau nhiều hôm nhưng lòng lại yêu nhiều hơn thế

Và có khi xa vài hôm thử xem rằng tình yêu là bao nhiêu thế

Và chúng ta đã nhận ra rằng không nên làm nhau đau đớn thêm nữa

Vì trước mắt ta là đây: Trái tim này dành cho nhau

Chỉ có thể là yêu...