Tự vệ nhân dân Donetsk sẵn sàng “đón tiếp” quân chính phủ

ANTĐ - Sau khi hết thời hạn yêu cầu quân chính phủ rút khỏi đông nam Ukraine, lực lượng dân quân tự vệ Donetsk đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi cuộc tấn công.

Theo báo cáo từ lực lượng dân quân Kramatorsk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã “chuyển sang tình trạng chiến đấu” trong khi chờ đợi các cuộc tấn công và càn quét mới từ phía các đơn vị an ninh do Kiev kiểm soát.

Theo một thông báo đăng tải trên trang web của Cộng hòa nhân dân Donetsk (novorossia.su), Ukraine đã không đáp ứng yêu cầu của lực lượng dân quân Cộng hòa nhân dân Donetsk là rút tất cả lực lượng khỏi khu vực này trong vòng 24 giờ.

Thông báo nêu rõ, Kiev đã lập tức đưa ra phản ứng “rất tích cực” đối với yêu cầu của lực lượng dân quân và đang ráo riết tăng cường lực lượng để trấn áp. Hiện nay, quân đội Ukraina đang tập hợp lực lượng lính dù, máy bay, xe tăng và các đơn vị đặc biệt của Pravyi Sector, để chuẩn bị các hoạt động quân sự.

Tự vệ nhân dân Donetsk sẵn sàng “đón tiếp” quân chính phủ ảnh 1

2 tay súng dân quân đi qua 1 xe tải bị bắn cháy tại làng Oktiabrskoie, cách Kramatorsk 20km ngày 14-5 (ảnh lớn) - dân quân Slavyansk sẵn sàng chiến đấu (ảnh nhỏ)


Tuy nhiên, lãnh đạo quân đội Donetsk tin rằng, sự đe dọa của chính phủ không thể khiến họ lùi bước lùi bước trước tình thế này, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều binh lính nước này đứng về phía nhân dân.

“Dân quân đã ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu kể từ hôm qua, - một nguồn tin trong lực lượng dân quân nói với hãng Itar-Tass. Ngày 15-5, nhân viên của các xí nghiệp trong thành phố đã được cho nghỉ sớm, hiện đang chuẩn bị "đón tiếp" cuộc tấn công càn quét của chính quyền Kiev”.

Hiện nay, một số cuộc đụng độ riêng lẻ đang xảy ra tại các khu vực khác nhau của tỉnh Donetsk, trong đó có vùng ngoại vi Slavyansk. Nghe rõ tiếng súng nổ ở khu vực sân bay Kramatorsk.

Phó chỉ huy quân đội Cộng hòa nhân dân Donetsk, Sergei Zdrulyuk, trước đó cho biết: “Nếu quân đội tấn công Donetsk trong vài giờ tới, tôi sẽ không quan tâm mình đang đối đầu với ai, dù là lính nghĩa vụ - những chàng trai 18 hay các chuyên gia cao tuổi hoặc lũ lính đánh thuê”.