Tự vệ Lugansk tiêu diệt 100 binh lính, 10 xe bọc thép của quân đội Ukraine

ANTĐ - Ngày 15-7, cơ quan báo chí Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) cho biết, lực lượng tự vệ nước cộng hòa tự xưng này đã tiêu diệt khoảng 100 binh lính, 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân và một khẩu đội sung cối trong 24 giờ qua trong một trận chiến tại sân bay Lugansk.

Cơ quan báo chí Lugansk cho biết trong một tuyên bố: “Bằng cách này, cư dân Lugansk đã nỗ lực tiếp tục phong tỏa sân bay. Kẻ thù đã rút khỏi các vị trí mà họ đã chiếm đóng một ngày trước đó. Các địa phương Rodakovo, Alexandrovka, Yubileyny vẫn nằm dưới sự kiểm soát quân đội cộng hòa nhân dân Lugansk”.

Trước buổi trưa ngày 14-7, Lugansk đã bị quân đội Ukraine sử dụng pháo hạng nặng Tyulpan 240mm tấn công. Đạn pháo đã rơi vào một khu dân cư, một ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và một người bị thương.

LPR cho biết 17 tay súng của họ đã bị chặn lại trong khu vực radar, đường dẫn đến đó đã bị rải mìn. Không quân Ukraine đã không kích vào các đơn vị quân đội LPR ở gần Lisichansk, nhưng không ai bị thương.

Tự vệ Lugansk tiêu diệt 100 binh lính, 10 xe bọc thép của quân đội Ukraine ảnh 1
Xe tăng của quân đội Ukraine bị phá hủy tại miền Đông


Quân đội LPR đã đáp trả và bắn rơi một chiếc máy bay, phi công đã nhảy dù. Một chiếc máy bay vận tải của không quân Ukraine đã được phát hiện trên bầu trời Izvarino vào buổi trưa, và cũng bị các đơn vị quân đội LPR bắn rơi.  

Cơ quan báo chí LPR còn cho biết, các lực lượng an ninh Ukraine đã sử dụng hệ thống phóng tên lửa đa nòng Grad tấn công vào khu vực Mirny ở phía tây nam Lugansk, gây ra một số thương vong và thiệt hại.

Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã giành được quyền kiểm soát đối với một nửa vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai ở miền đông chiếm giữ. Lực lượng tự vệ địa phương ở miền đông đã tiến hành phản công giành lại những khu vực bị rơi vào tay quân đội Ukraine, giao tranh đã xảy ác liệt tại khu vực Lugansk và Donetsk khiến cả hai bên phải chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ hồi tháng 2.