“Tự tin” và “ tự ti”!

ANTĐ - Trong những năm 1990, từ tuyển thủ đến BHL đội tuyển đều “ớn” mỗi khi phải đối đầu với đội bóng xứ sở Chùa Vàng.
 

Các tuyển thủ sẽ không tự ti nếu được “truyền lửa” đúng cách 

Hậu quả là các tuyển thủ mất hết nhuệ khí ngay từ khi… chưa vào trận và nhận những trận thua bẽ bàng. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi theo hướng tích cực hơn khi có sự xuất hiện của “luồng gió mới”, HLV WeiGang. Dưới ngọn lửa đầy nhiệt huyết của ông thầy người Đức, ĐTVN bắt đầu làm quen với khái niệm tập huấn nước ngoài, tích lũy cho mình độ “lỳ” cần thiết và bước đầu gặt hái những thành công tại đấu trường quốc tế với tấm HCB SEA Games đầu tiên tại Chiang Mai (Thái Lan) năm 1995. Điều đó cho thấy sự tự tin của các tuyển thủ có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng tới thành tích của đội tuyển. Thành công của HLV  Calisto cùng ĐTVN tại AFF Cup 2008 cũng một phần do ông biết cách truyền lửa và xóa bỏ sự tự ti cho mỗi tuyển thủ.

Và nay, ngọn lửa đó vẫn đang được vị tân HLV trưởng Falko Goetz gìn giữ như một vũ khí trong mỗi trận đấu trước các đối thủ mạnh, mà Qatar là một ví dụ. Trước trận quyết chiến với đối thủ mạnh đến từ Tây Á, HLV người Đức không ngần ngại tuyên bố “Qatar mạnh nhưng chúng tôi không hề e ngại”. Song trong lúc ngọn lửa “tự tin” đó đang hừng hực cháy thì lại bị dội gáo nước lạnh “tự ti”, một quan chức VFF từng phân tích trước báo chí: “Qatar là đối thủ mạnh và trận đấu tới chỉ xem như dịp cọ xát cho tuyển thủ Việt Nam”. Đúng vậy, Qatar không hề yếu nhưng không phải không thể vượt qua. Minh chứng lịch sử đối đầu với các đội bóng Tây Á, ĐTVN đã từng có những chiến thắng đầy thuyết phục.

Thắng Qatar vẫn là một nhiệm vụ khó khăn với ĐTVN, nhưng chưa đá thì chưa thể biết và nếu có thua thì thua trên sân, chứ không phải thua ngay về tinh thần khi trận đấu còn chưa diễn ra.