Theo báo cáo của cảnh sát thành phố Eden Prairi, vào chiều thứ Năm vừa qua, một thanh niên có tên David Marshall Roe đã dùng súng bắn vào đầu trong chiếc xe SUV của mình. Sự việc xảy ra sau khi gia đình bạn gái anh ta thông báo rằng cô con gái Mandy Marie Matula mất tích và Roe là người cuối cùng gặp cô.
Ông Wayne Matula - bố của Mandy cho biết con gái mình nói sẽ gặp Roe vào tối thứ Năm để nói lời chia tay và lần cuối cùng cô gặp anh ta là vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Kể từ thời điểm đó, gia đình không hề có tin tức gì của Mandy.
Gia đình Mandy cho biết con gái và David khá hòa hợp
Trung úy Bill Wyffels tại Sở Cảnh sát Eden trả lời tờ Eden Prairie News rằng họ nhận định chàng thanh niên 24 tuổi là mối quan tâm hàng đầu trong việc điều tra và anh ta đã đồng ý nói chuyện với thám tử. Tuy nhiên, khi dừng lại ở bãi đỗ xe, anh ta lại dùng súng bắn chính mình thay vì nói chuyện với cảnh sát. Trung úy Wyffels từ chối cung cấp thêm thông tin sau khi Roe được đưa tới bệnh viện.