Từ phòng “VIP” đến nhà tù khét tiếng

(ANTĐ) - Thẩm phán tòa án thành phố New York (Mỹ) ngày 16-5 đã quyết định bác đơn xin nộp 1 triệu USD để được hưởng tại ngoại của Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn sau những cáo buộc âm mưu hiếp dâm và xâm hại tình dục một nữ nhân viên khách sạn Sofitel ở New York.

Từ phòng “VIP” đến nhà tù khét tiếng

(ANTĐ) - Thẩm phán tòa án thành phố New York (Mỹ) ngày 16-5 đã quyết định bác đơn xin nộp 1 triệu USD để được hưởng tại ngoại của Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn sau những cáo buộc âm mưu hiếp dâm và xâm hại tình dục một nữ nhân viên khách sạn Sofitel ở New York.

Thêm lời cáo buộc thứ 2

Ông Dominique Strauss-Kahn
Ông Dominique Strauss-Kahn

Tình hình tồi tệ thêm cho chính trị gia 62 tuổi này khi Tristane Banon, một nữ nhà văn 31 tuổi người Pháp cho biết, cô có thể làm đơn kiện chính ông Dominique vì đã tìm cách cưỡng hiếp cô trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2002.

Từ một người quen thuộc với các phòng khách sạn hạng sang và những chuyến bay hạng nhất, ông Dominique hiện đang bị giam tại nhà tù Rikers Island ở New York, một trong những nhà tù khét tiếng nhất nước Mỹ.

Rikers Island nằm trên một hòn đảo giữa hai quận Queens và Bronx của New York, được canh phòng cẩn mật với những hàng rào thép gai. Nhà tù này là một khu phức hợp sử dụng 7.000 lính gác, với chi phí quản lý 860 triệu USD mỗi năm. Cách duy nhất để tiếp cận đảo là từ quận Queens, qua cây cầu Francis Buono dài 1,28km.

Nhà tù Rikers Island giống như một mê cung được xây theo kiểu doanh trại gồm các phòng giam chứa hơn 14.000 tù nhân. Nơi đây từng là đề tài trong nhiều bộ phim truyền hình của Mỹ, được dùng để giam giữ các nghi phạm chờ ngày xét xử hoặc án phạt trong thời gian ngắn. Những tù nhân mới đưa tới đây đều được kiểm tra hồ sơ một cách kỹ lưỡng. Các cai ngục sẽ tìm kiếm hình xăm hay những ký hiệu dính líu băng đảng tội phạm, sau đó quyết định mức nguy cơ an ninh của tù nhân.

Phòng giam ông Dominique dài 4m và rộng 3,35m, nằm ở khu phía tây, nơi thường dùng để giam giữ các tù nhân mắc bệnh truyền nhiễm, nghiện rượu hoặc ma túy. Dù vậy, nơi đây cũng được dành cho “các tù nhân nổi tiếng” – những người có thể là mục tiêu tấn công của các tù nhân khác.

 Mặc dù ông Dominique khỏe mạnh nhưng ông vẫn được giam ở phòng đơn vì lý do an toàn. Một người phát ngôn nhà tù Rikers Island cho biết, ông Dominique sẽ được cách ly hoàn toàn với các tù nhân khác khi ông đi bộ ngoài hành lang và tập thể dục.

Đối mặt án tù 25 năm

Bên trong nhà tù Rikers Island
Bên trong nhà tù Rikers Island

Ông Dominique ăn 3 bữa/ngày bên trong phòng giam. Phòng giam này cũng có 1 nhà vệ sinh, 1 nhà tắm và giường ngủ gồm 1 chiếc đệm mỏng và gối. Trong nhà giam, ông Dominique bị hạn chế tiếp cận với sách, báo, tạp chí, internet hoặc tivi.

Trong thời gian giam giữ, ông Dominique được tiếp 3 vị khách mỗi tuần không kể các luật sư của ông. Dù vậy chính trị gia 62 tuổi này vẫn có thể sử dụng điện thoại hàng ngày, rút tiền từ tài khoản riêng để mua sắm các vật dụng cần thiết như xà phòng, bàn chải răng… từ cửa hàng bên trong nhà tù.

Tại nhà tù Rikers Island, ông Dominique bị đánh thức lúc 6h sáng và đi ngủ lúc 23h tối, mỗi ngày có 1 tiếng để giải trí.

Nếu những cáo buộc tấn công tình dục được chứng minh, ông Dominique có thể bị kết án từ 15-25 năm tù giam.

Một số người cho rằng ông Dominique có khả năng sẽ bị loại bỏ vị trí ứng cử viên của đảng Xã hội trong cuộc chạy đua Tổng thống Pháp năm 2012 do tiến trình pháp lý cần thời gian trong khi cuộc bầu cử nội bộ đảng sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới.

Tuy nhiên, chỉ có những kết luận trong cuộc điều tra của cảnh sát mới quyết định tương lai chính trị của ông này.

Nguyễn Tuyên (Tổng hợp)