Từ lời kêu cứu trên facebook, phá đường dây buôn người

ANTD.VN - Từ thông tin kêu cứu của một phụ nữ qua mạng xã hội facebook, các trinh sát, điều tra viên Đội CSHS CAH Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đã tìm ra địa chỉ và tiếp cận được với nạn nhân.

Cũng thông qua mạng Internet, các trinh sát đã hướng dẫn người phụ nữ này thoát khỏi người chồng “bất đắc dĩ”; giải cứu thành công, đưa cô trở về với gia đình. Hơn 1 năm sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CAH tiếp tục giải cứu thành công một người phụ nữ khác cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Với quyết tâm phá án đến cùng, tháng 7-2016, CAH Quế Phong đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán người từ Quế Phong sang Trung Quốc.

Giải cứu 2 nạn nhân

Dù trở về quê gần 2 năm, nhưng cho đến bây giờ, hành trình lưu lạc nơi đất khách quê người cùng sự may mắn được CAH Quế Phong tìm thấy và giải cứu vẫn như một giấc mơ đối với chị L.T.H (1981, trú bản L., xã Q.P).

Theo chị H. kể lại: đầu tháng 11-2014, qua trò chuyện, biết chị chưa có việc làm nên một người đàn ông trong xã hứa sẽ giúp đỡ bằng cách đưa sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.

Đang không biết làm gì giúp gia đình, lại nghe nói đi làm có lương cao nên H. (lúc này mới 18 tuổi) rất mừng. Tuy nhiên, từng nghe qua một số vụ lừa đảo buôn bán người sang Trung Quốc nên H. cũng rất phân vân vì biết đâu mình lại chẳng may trở thành nạn nhân. Tuy vậy, qua nhiều lần trao đổi, người đàn ông này đã thuyết phục được H.

Sau khi H. nhận lời, người đàn ông này liền đưa chị lên xe chạy thẳng ra TX Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, H. được một phụ nữ tự giới thiệu là cùng quê nhận đưa cô sang Cty bên Trung Quốc làm việc. Thấy phụ nữ này cũng là người cùng quê nên H. yên tâm, vượt biên theo sang Trung Quốc.

Sang Trung Quốc nhưng những ngày sau đó không thấy người phụ nữ này nói gì đến chuyện vào Cty làm, H. hỏi thì người này trả lời: “Xin việc ở Trung Quốc khó lắm! Cứ đợi thêm một thời gian nữa sẽ tính tiếp”.

Lúc này H. mới nghi ngờ mình đã bị lừa nên đòi về quê nhưng lập tức người đàn bà này đe dọa: “Muốn có tiền sau này về quê, chỉ còn cách lấy chồng người Trung Quốc”. Một mình nơi đất khách, không người quen lại không biết tiếng, H. đành chấp nhận buông xuôi.

Một tuần sau đó, cô bị người đàn bà này bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 80 vạn nhân dân tệ. Mặc dù chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng H. luôn nuôi ý định trốn về Việt Nam bằng cách tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời gia đình chồng để lấy lòng tin.

Thấy H. đúng là “dâu hiền” nên dù vẫn không cho ra khỏi nhà nhưng gia đình chồng đã cho H. được sử dụng điện thoại. Nhờ thế, H. lên mạng facebook kêu cứu. Qua thông tin này, trinh sát, điều tra viên đã liên hệ, hướng dẫn và cuối cùng đã đưa được H. trở về với gia đình.

Tiếp đó, đến đầu tháng 4-2015, qua nắm thông tin địa bàn, các trinh sát, điều tra viên CAH Quế Phong nhận được thông tin, tại bản Lằm, xã Quang Phong cũng có một phụ nữ bị lừa bán. Xác minh được biết, nạn nhân là L.H.

Qua liên lạc bằng điện thoại, được biết cô bị gả bán cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với giá 50 vạn nhân dân tệ từ đầu năm 2015. Sau 4 tháng, các trinh sát, điều tra viên CAH Quế Phong đã hướng dẫn và cũng giải cứu được L.H.

Vi Thị Toàn và Lương Văn Hải

Xóa đường dây buôn bán phụ nữ

Từ lời khai của các bị hại cùng với kết quả khảo sát tại một số địa bàn thuộc các xã Quang Phong, Cắm Muộn, Châu Thôn cũng có một số phụ nữ đi khỏi địa phương một cách bí ẩn, CAH Quế Phong khẩn trương điều tra, xác minh.

Qua đó, phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán người sang bên kia biên giới. Nhằm tập trung lực lượng để phá án, lãnh đạo CAH Quế Phong quyết định xác lập Chuyên án 6016H để đấu tranh triệt xóa đường dây này.

Sau một thời gian khẩn trương xác minh, các trinh sát, điều tra viên tham gia chuyên án đã xác định được các nghi can chính trong đường dây là mẹ con Vi Thị Toàn (1966) và Vi Thị Hạnh (1991, cùng trú bản Pảo, xã Quang Phong, H. Quế Phong). Tuy nhiên, tại thời điểm xác minh, ban chuyên án nắm được thông tin cả gia đình Vi Thị Toàn đã chuyển sang Trung Quốc sinh sống.

Đối tượng chính đã đi khỏi địa phương nên chỉ huy ban chuyên án họp bàn và thống nhất muốn phá án thì phải “nhử” được đối tượng trở về.  Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cuối cùng ban chuyên án đã nhử được đối tượng về Quế Phong.

Đêm 7-8, khi mẹ con Toàn - Hạnh có mặt tại bản Pảo, tổ công tác thuộc ban chuyên án lập tức “mời” về trụ sở CAH làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, trước những tài liệu ban chuyên án thu thập được, mẹ con Toàn - Hạnh đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Theo khai nhận, ngoài 2 nạn nhân L.T.H và L.H đã được CAH Quế Phong giải cứu thành công, các đối tượng còn lừa bán gần 10 người khác sang Trung Quốc làm vợ. Đấu tranh, mở rộng chuyên án, ngày 11-8, CAH Quế Phong tiếp tục bắt giữ Lương Văn Hải (1977, trú bản Pảo, xã Quang Phong, H. Quế Phong) cũng về hành vi mua bán người.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận: Năm 1998, mặc dù đã có chồng và 3 người con nhưng Vi Thị Toàn vẫn bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc.

Đến năm 2010, trong một lần về thăm quê, được biết chồng cũ đã mất, còn 3 đứa con sống bơ vơ, Toàn lần lượt đưa cả 3 con trốn sang Trung Quốc. Tại đây, Toàn không mấy khó khăn khi tìm chồng cho 2 cô con gái và qua đó kiếm được một khoản tiền kha khá.

Biết nhu cầu tìm vợ của đàn ông Trung Quốc rất lớn nên Toàn tìm cách câu kết với Hải nhờ tìm người giúp mình. Mỗi lần đưa thành công một phụ nữ sang Trung Quốc, Toàn đem bán với giá 80 - 90 vạn nhân dân tệ và chia cho Hải một phần trong đó. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Toàn chỉ liên lạc với Hải qua điện thoại chứ không xuất hiện tại địa phương.

Không những sử dụng Hải như một “mắt xích” quan trọng của đường dây mua bán người do mình cầm đầu, Toàn còn lôi kéo con gái mình là Vi Thị Hạnh vào cuộc. Tuy nhiên, cuối cùng hành vi của Toàn và các đối tượng đã bị CAH Quế Phong lật tẩy. Sau khi lấy lời khai các đối tượng, ngày 13-8, cơ quan CSĐT CAH Quế Phong đã khởi tố vụ án mua bán người để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.