Tứ kết Rome Masters: Murray thua kịch tính vì Nadal quá… khoẻ

ANTĐ - Trận chung kết sớm của Rome Masters 2014 đã làm thỏa mãn người hâm mộ banh nỉ trên toàn thế giới, khi cả 2 tay vợt đã phô diễn hết đẳng cấp của mình để cống hiến cho khán giả 1 trận cầu mãn nhãn. Người chiến thắng là người biết tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất, và là người… khoẻ nhất.

Rafael Nadal đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau khi để thua 1-6 ở set 1, để giành vé tiến vào bán kết Rome Masters. Thêm một cuộc đua thể lực nữa dành cho Nadal, sau khi anh đã phải mất tới 5 giờ đồng hồ mới vượt qua được 2 trận đấu mở màn trước đó.

Murray đã khiến Nadal hoàn toàn lu mờ ở set 1. Anh vượt lên dẫn tới 5-0 với màn trình diễn đầy thuyết phục. Liên tục dồn sâu xuống sau vạch baseline, anh gần như đã có set đấu hoàn hảo khi chỉ để Nadal gỡ lại đúng 1 game, trước khi có pha ghi điểm winner quyết định trong game cầm giao bóng.

Nadal- tay vợt bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng

Tay vợt người Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ trong set 2 và bắt đầu lấy lại hình ảnh của mình. Anh tung ra vô số những cú đánh hiểm hóc với độ khó tăng dần. Nadal nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm giành break point.

Nhưng, kịch tính vẫn chưa hết, khi Murray không hề có ý định buông xuôi để dành sức cho set cuối. Tay vợt số 1 vương quốc Anh xuất giành lợi đều ở game đấu tiếp theo, trước khi vượt lên với 2 điểm liên tiếp để cân bằng tỷ số set đấu.

Murray tận dụng thời cơ để đòi lại break, giành lợi thế dẫn điểm cho mình. Vào thời điểm này, Nadal đã chứng tỏ bản lĩnh đã tạo nên thương hiệu của anh, với những cú móc bóng uy lực ở vạch cuối sân. Tay vợt người Tây Ban Nha ngay lập tức đòi lại break và cân bằng thế trận trong set đấu. Ngoài ra, anh cũng xuất sắc trong những pha lên lưới, đó là điểm khác biệt giúp anh nắm lợi thế ở thời điểm giữa set 2.

“Tôi đã lên lưới nhiều hơn trong set và chơi với quyết tâm cao hơn. Trong trận đấu này, bóng đi chậm hơn và độ nảy cũng thấp hơn”, Nadal chia sẻ sau trận đấu.

Nhưng một cơn mưa bất ngờ, đã làm giảm sự hưng phấn của cả 2 bên. Khán giả trên sân lại thêm phần hứng khởi và hồi hộp để chờ đón set 3 quyết định. Nadal là người chơi xuất sắc hơn và anh đã kết thúc set 3 với tỷ số 7-5, và thắng chung cuộc sau 2 giờ 40 phút. Đây là chiến thắng thứ 14 của Nadal trước Murray trong những lần đối đầu.

Sau trận đấu, Murray thừa nhận: “Tôi đã thua anh ấy về thể lực, nhưng đây vẫn là một trận đấu tuyệt vời”.

Đây là cuộc chạm trán đầu tiên của 2 tay vợt kể từ năm 2011, khi Murray đánh bại Nadal trên mặt sân cứng tại Tokyo. Chắc chắn trận đấu lần này sẽ là bài test quan trong trước khi cả 2 bước vào Roland Garros vào cuối tháng 5 này.

Với thắng lợi này, Nadal sẽ gặp Grigor Dimitrov trong trận bán kết. Tay vợt người Bulgaria giành vé đi tiếp, khi đối thủ của anh - Tommy Haas, rút lui bởi chấn thương vai.