Tứ kết Champions League: Địa chấn trên đất Đức, Wolfsburg quật đổ Real Madrid

ANTĐ - Trái ngược với tất cả dự báo trước đó, “tí hon” Wolfsburg đã tạo ra cơn địa chấn, đánh bại đội bóng từng 10 lần vô địch châu Âu, Real Madrid 2-0 trên đất Đức. Đây cũng là bất ngờ lớn nhất tại lượt đi tứ kết Champions League mùa giải năm nay. 

Rất khó để tin vào mắt mình nếu như ai đó không theo dõi trực tiếp những diễn biến ở Wolkswagen Arena. Sau khi đánh bại Barcelona trong trận Siêu kinh điển cuối tuần qua, Real Madrid hừng hực khí thế dẫn quân tới Wolfsburg. Tuy nhiên, họ giống như người đang ở trên chín tầng mây bỗng nhiên bị kéo tuột xuống mặt đất. Ricardo Rodriguez (penalty) và sau đó là Maxi Arnold ghi bàn giúp đại diện của Đức định đoạt thế trận chỉ trong 25 phút đầu tiên của trận đấu.

Real Madrid thảm bại tại Wolfsburg

So với chiến thắng 2-1 trên sân Nou Camp của Barcelona, Zinedine Zidane chỉ đưa ra sự điều chỉnh duy nhất ở cánh phải hàng phòng ngự, với Danilo thế chỗ của Daniel Carvajal. Thế nhưng, đoàn quân vừa khiến xứ Catalan chấn động thi đấu giống như cái xác không hồn. Hàng phòng ngự của họ chơi như mơ ngủ và dễ dàng bị đối thủ bị đánh giá thấp nhất tại vòng tứ kết Champions League nhanh chóng xé toạc.

Vài ngày sau khi được tung hô lên mây, Zidane bắt đầu cho thấy sự nôn nóng. Chứng kiến Karim Benzema bỏ lỡ một số tình huống nguy hiểm, huyền thoại người Pháp lập tức rút cầu thủ đồng hương khỏi sân, thay thế bằng Jese Rodriguez, hơn là nghi ngờ ngôi sao này bị chấn thương. Nên nhớ rằng, Jese được dùng rất ít và hầu như không có ảnh hưởng mỗi lần được đưa vào sân. Zidane cũng sử dụng James Rodriguez thay cho Luka Modric, nhưng phương án “B” này không giúp Real Madrid tìm kiếm được bàn thắng trong một ngày Cristiano Ronaldo quá vô duyên với khung thành đối phương.

Ronaldo bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc

Phía trước Real Madrid vẫn còn trận lượt về trên sân Santiago Bernabeu để sửa sai. Tuy nhiên, cách biệt 2 bàn không phải là khoảng cách dễ san lấp và Los Blanco cần phải thận trọng. Nếu nôn nóng dâng cao đội hình tấn công, họ sẽ dính những đòn “hồi mã thương” của Wolfsburg dưới sự dẫn dắt của tiền vệ mới 22 tuổi, Julian Draxler - cầu thủ chơi nổi bật nhất tại Wolkswagen Arena dù anh không ghi bàn.

Trong khi đó, cục diện cuộc chạm trán giữa PSG và Man City cũng diễn ra với không ít bất ngờ. Man Xanh là đội ghi bàn thắng mở tỷ số do công của Kevin de Bruyne, nhưng sai lầm của Fernando “biếu” không cho Zlatan Ibrahimovic bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng chủ sân Parc des Princes.

Man City có kết quả hòa 2-2 tại PSG

Màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục khi Adrien Rabiot tái lập thế dẫn bàn cho nhà ĐKVĐ Pháp, trước lúc Fernandinho ghi bàn đưa trận đấu về thế cân bằng vào giữa hiệp 2. 2-2 là kết quả cuối cùng trận lượt đi của một trong những cặp đấu được chờ đợi nhất tại tứ kết Champions League. Đã không có người thắng cuộc ở Paris, song 2 bàn thắng trên sân khách là “lưng vốn” không nhỏ giúp Man City “báo thù” cho Chelsea và hướng tới mục tiêu lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. 

Cùng với lợi thế về luật bàn thắng trên sân khách, Man City của Manuel Pellegrini cũng đón nhận tin vui khi PSG không thể có sự phục vụ của trung vệ David Luis ở trận đấu tại Etihad vào tuần tới vì án treo giò.