Tử hình một đối tượng trong vụ bỗng dưng kiếm cớ gây sự rồi đâm chết người

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, hôm nay (23-5), TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án bỗng dưng kiếm cớ gây sự rồi đâm chết người tại quán ăn đêm.

Theo đó, xác định hành vi của Ngô Minh Trường (SN 1998, trú ở xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn và không còn khả năng để giáo dục cải tạo nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Giết người”.

Khởi xướng ra vụ án, Ngô Minh Cường (SN 2000, em trai ruột bị cáo Trường) bị tuyên phạt 14 năm tù cùng tội danh. Tiếp đến, Nguyễn Tiến Vương (SN 2001, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) bị xử phạt 12 năm tù; Quách Văn Đường (SN 2000, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) bị áp dụng 13 năm tù và Lê Nam Ninh (SN 2001, ở xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng bị xử phạt 7 năm tù, đều về tội “Giết người”.

Ngô Minh Trường (ngồi ngoài cùng bên trái) và các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Trước đó, tiến hành xét xử vụ án, Tòa án Hà Nội làm rõ tối 14-5-2018, hai anh em Ngô Minh Cường, Ngô Minh Trường cùng nhóm thanh niên “choai choai” rủ nhau đi uống bia tại xã Phù Lỗ. Khoảng 22h30 cùng ngày, cả nhóm rời quán nhậu và rủ nhau đi ăn đêm.

Đến một quán ăn tại xã Tiên Dược, Cường và Quách Văn Đường bảo nhóm bạn đứng ngoài chờ để hai đối tượng vào bên trong mua đồ ăn. Lúc này, quán có các anh Nguyễn Ngọc Dưỡng (SN 1990), Trần Quang Tuyên (SN 1990, cùng ở huyện Sóc Sơn) và anh Phạm Văn Mạnh (SN 1993, ở huyện Đông Anh) đang ngồi ăn đêm tại đây.

Thấy người vào quán, anh Tuyên ngẩng mặt lên nhìn thì bị Cường cho là nhìn đểu, đồng thời vớ chiếc thìa bằng kim loại ở bàn ăn ném vào mặt. Sợ bị đánh, anh Tuyên liền bỏ ra ngoài quán ăn.

Đi đến chỗ anh Dưỡng cùng bạn ngồi ăn, Cường hất hàm hỏi: “Bạn mày à, gọi nó quay lại đây tao bảo”. Đáp lời, anh Dưỡng nói: “Làm sao”. Tức thì Cường vớ luôn chiếc ghế nhựa đập vào đầu anh Dưỡng.

Hưởng ứng thói côn đồ của em trai, Ngô Minh Trường đứng ngoài quán ăn cũng chạy vào vớ ghế nhựa đánh người vô cớ. Bị đánh, anh Dưỡng bỏ chạy vào bếp của quán lấy con dao gọt hoa quả cầm ở tay và chạy ra đường.

Sau đó, nhóm Cường đuổi theo túm được anh Dưỡng ghì đầu xuống đất đánh đấm và Ngô Minh Trường đã rút dao bấm mang theo người đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng, sườn anh Dưỡng, khiến anh này tử vong.