TP.HCM:

Tử hình kẻ sát nhân đâm chết vợ cũ đang mang thai

ANTĐ -Bị từ chối quay lại sống chung, Lê Sỹ Hòa đã nhẫn tâm đoạt mạng vợ cũ của mình bằng cái chết thương tâm khi người phụ nữ này đang mang thai 2 tháng.

Hành vi của bị cáo bị xã hội lên án là tàn ác, không còn tính người nên ngày 26/12, Lê Sỹ Hòa (SN 1982, quê Hà Nội, trú quận Tân Bình,  TP.HCM) đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM  bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt tử hình.

Theo HĐXX nhận định, bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo trước đó.

Theo nội dung vụ án, Lê Sỹ Hòa và chị Nguyễn Thị Bích Thảo kết hôn năm 2007, có 1 người con chung. Đến tháng 3/2012, Hòa và chị Thảo ly hôn. Sau khi ly hôn, chị Thảo thuê căn nhà ở phường 10, quận Tân Bình để mở tiệm uốn tóc và sống cùng với con.

Đến cuối năm 2012, Hòa có ý định muốn quay lại sống chung nhưng chị Thảo không đồng ý vì chị Thảo đã quen biết và có thai với người khác. Từ đây, giữa Hòa và chị Thảo phát sinh mâu thuẫn. Đến khoảng tháng 1/2013, Hòa mua 2 con dao Thái Lan và thường xuyên mang theo trong người đến chỗ ở của chị Thảo đe dọa gây áp lực để chị Thảo bỏ bạn trai quay về chung sống với hắn. Vì sợ Hòa hành động thiếu suy nghĩ nên chị Thảo hứa hẹn sẽ quay lại nhưng vẫn do dự chưa quyết định.

Tử hình kẻ sát nhân đâm chết vợ cũ đang mang thai ảnh 1
Kẻ sát nhân Lê Sỹ Hòa đoạt mạng vợ cũ bằng 19 nhát dao, bị tuyên án tử

Tối ngày 26/2/2013, Hòa đến thăm con và ngủ lại chỗ của chị Thảo. Đến sáng hôm sau, Hòa chở con đi học rồi quay lại tiệm kêu chị Thảo lên gác nói chuyện dứt khoát việc chị Thảo có trở lại sống chung với Hòa. Trong lúc đang nói chuyện, chị Thảo có điện thoại của bạn trai gọi đến, sau đó chị Thảo nói với Hòa là muốn đến sân bay đưa tiễn bạn trai đi Mỹ nhưng Hòa không đồng ý. Hai bên đã xảy ra cự cãi nhau, Hòa tức giận, đi đến xe máy của mình đang dựng trước cửa tiệm lấy 2 con dao Thái Lan trong cốp xe giấu trong người.

Lúc này, chị Thảo đang nằm trên ghế để nhân viên của tiệm tóc gội đầu cho mình, còn Hòa đến ngồi ở ghế cách chị Thảo khoảng 2m và tiếp tục cãi nhau với Thảo. Khi chị Thảo nói do Hòa đe dọa nên mới đồng ý quay lại  thì Hòa tức giận rút 2 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Thảo làm nạn nhân té xuống nền nhà. Sau khi đâm chị Thảo, Hòa cầm 2 con dao này đâm vào ngực mình tự sát.

Ngay sau đó, người dân xung quanh phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị Thảo đã tử vong khi đang mang thai 2 tháng, còn Hòa  may mắn được cứu sống và bị sự trừng trị của pháp luật.

Trước đó, Lê Sỹ Hòa bị tòa sơ thẩm xử phạt với mức án nghiêm khắc, nhận ra việc mình đã gây ra tội lỗi với vợ cũ nên ngay sau khi tòa sơ thẩm vừa tuyên xong bản án, Hòa xin HĐXX cho bị cáo được thi hành án sớm. Tuy nhiên tại tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày lý do xin giảm nhẹ hình phạt là vì muốn báo hiếu cha mẹ già và nuôi con nhỏ.