Tử hình kẻ ném vợ từ trên cầu Thăng Long xuống sông

ANTĐ - Sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội nhận thấy bị cáo đã không còn khả năng cải tạo và giáo dục được nữa, do đó đã quyết định tuyên phạt gã chồng vô nhân tính này tử hình về tội “Giết người”.

Vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của Trần Văn Lâm tại phiên tòa

Cãi vã với vợ suốt buổi không chán, khi lên đến cầu Thăng Long, Trần Văn Lâm lại kiếm chuyện để “khẩu chiến”. Thế rồi gã chồng mất nhân tính này lạnh lùng bế thốc vợ đặt lên thành cầu, sau đó đẩy xuống sông.

Trước tòa, Trần Văn Lâm (SN 1980, trú ở xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) trình bày, đối tượng cùng chị Phạm Thị Thu Huyền (SN 1983, trú thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nên duyên vợ chồng từ năm 2005. Gần một năm sau thì đứa con trai đầu lòng của vợ chồng Lâm chào đời. Nhưng cũng kể từ thời điểm đó, mâu thuẫn vợ chồng cứ ngày một lớn hơn. Lâm sa đà vào tệ nạn cờ bạc và vi phạm pháp luật khiến chị Huyền rất buồn lòng.

Vợ Lâm đã nhiều lần đề nghị chấm dứt cuộc hôn nhân, nhưng không được chồng đồng ý. Bức bách, chị Huyền quyết định sống ly thân và xuống Hà Nội thuê trọ, rồi xin vào làm việc tại một doanh nghiệp. Ngỡ tưởng phần nào đã thoát được cảnh “chồng chẳng ra chồng”, ai dè chị Huyền vẫn luôn bị Lâm quấy nhiễu. Chiều 7-8-2012, giữa lúc chị Huyền đang được các đồng nghiệp tổ chức lễ sinh nhật tại cơ quan thì Lâm liên tục gọi điện đến. Ngay sau đó, Lâm thuê “xe ôm” chở đến tận nơi vợ làm việc. Ngay khi “chạm mặt” chị Huyền, Lâm đã kiếm chuyện, khiến hai người xảy ra cãi vã. Chập tối cùng ngày, gã giằng lấy xe máy và bắt vợ phải ngồi phía sau để chở về nhà mẹ đẻ ở thị xã Phúc Yên. Trên đường đi Lâm liên tục thóa mạ vợ. 

Đến giữa cầu Thăng Long mặc cho trời đang đổ mưa nặng hạt, Lâm vẫn dừng xe lại, tiếp tục cãi nhau với chị Huyền. Lâm bắt vợ phải quay về nhà trọ ở quận Cầu Giấy nói chuyện tiếp, song chị Huyền không nghe. Bực tức, gã lạnh lùng bế thốc vợ lên thành cầu đe dọa: “Nếu không quay về nhà trọ thì cả hai cùng chết”. Khi chị Huyền vừa dứt lời “cũng đang muốn chết đây” thì gã lập tức thẳng tay đẩy vợ từ độ cao đến cả trăm mét xuống dòng nước xiết. Thế rồi gã lục cốp xe máy lấy đi 1,7 triệu đồng, phóng chiếc xe LEAD đến một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên cầm cố và bán luôn cả chiếc điện thoại đắt tiền của vợ, sau đó bỏ trốn. Tuy nhiên, đến ngày 23-8-2012, Lâm đã bị bắt giữ theo quyết định truy nã của CAH Sóc Sơn.

Thi thể của chị Huyền, sau đúng 5 ngày mất tích đã trôi dạt đến tận một khúc sông Trà Lý, thuộc huyện Đông Hưng, Thái Bình. Khi trục vớt thiếu phụ xấu số này lên bờ, không chỉ những người thực thi nhiệm vụ mà ngay cả người thân chị Huyền vẫn không khỏi ngạc nhiên vì trên ngón tay áp út bàn tay trái của chị vẫn còn nguyên chiếc nhẫn cưới mang dòng chữ “Lâm Huyền 3.06 KHJ”.

 Với tội ác không thể tha thứ, đối tượng mang trên người 3 tiền án Trần Văn Lâm bị VKSND TP Hà Nội lập cáo trạng truy tố cùng lúc về hai tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93 và tội “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 133-BLHS.  

Tại tòa và đứng trước người thân của chị Huyền, Lâm luôn lấp liếm động cơ, đồng thời phủ nhận lời khai ban đầu về tội ác giết chết người vợ trẻ. Mặc dù không hoàn toàn thừa nhận hết tội ác, song khi được nói lời sau cùng, Trần Văn Lâm lại cầu xin gia đình bên vợ tha thứ và mong HĐXX mở lượng khoan hồng để có cơ hội được trở về gặp lại con.

 Nhưng sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội nhận thấy bị cáo đã không còn khả năng cải tạo và giáo dục được nữa, do đó đã quyết định tuyên phạt gã chồng vô nhân tính này tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Và tổng hợp cả với 15 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang đeo đẳng, Trần Văn Lâm phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.