Tử hình đối tượng sát hại và phân xác nạn nhân để phi tang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hòng chiếm đoạt tài sản của người quen, Đoàn dụ nạn nhân đến địa điểm đã định sẵn rồi bất ngờ ra tay sát hại. Chưa dừng lại, đối tượng sau đó còn phân xác nạn nhân để phi tang...

Ngày 23-6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991, trú ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh N.T.Đ (SN 1982) cũng trú ở huyện Ứng Hòa.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội tại phiên tòa, do cần tiền chi tiêu cá nhân ngày 7-8-2021, Vương Văn Đoàn đã cầm cố sợi dây chuyền bạc cho anh N.T.Đ lấy 4 triệu đồng. Sau đó vì không có tiền chuộc lại nên Vương Văn Đoàn đã nảy sinh ý định giết anh Đ để cướp tài sản.

Vương Văn Đoàn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vương Văn Đoàn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thực hiện tội phạm, sáng 9-8-2021, Đoàn gọi điện cho anh Đ nói dối là muốn cầm cố chiếc xe máy Honda Airblade với giá 25 triệu đồng và lấy lại sợi dây chuyền. Tin là thật, anh Đ đã đồng ý.

Chiều cùng ngày, Đoàn giấu dao vào đống rơm cách nhà một đoạn, mục đích để làm hung khí giết anh Đ. Đến tối, Đoàn gọi cho anh Đ. Qua điện thoại, anh Đ bảo Đoàn tới nhà đón mình.

Gặp nhau, Đoàn bảo: “Anh lên xe em chở về nhà em, tý anh còn đi xe về”. Khi anh Đ lên xe, Đoàn chở người đàn ông này đến khu vực đã giấu dao trước đó.

Tại đây, anh Đ đưa nhầm số tiền hơn 20 triệu đồng và dây chuyền bạc cho Đoàn. Nhận tiền, Đoàn cất vào túi quần, đeo dây chuyền vào cổ rồi đưa chìa khóa xe máy cho anh Đ. Nhận chìa khóa xe máy, anh Đ đi ra chỗ để xe để đi về. Vừa lúc đó, anh Đ bị Đoàn lấy con dao giấu trong đống rơm ra chém vào người.

Bị chém, anh Đ vừa bỏ chạy vừa hô “cướp”. Chạy được vài bước, anh Đ bị Đoàn tóm áo kéo lại. Anh Đ xoay người lại giằng co với Đoàn. Quá trình giằng co, anh Đ bị Đoàn đập đầu xuống nền đường, dìm xuống nước dẫn đến tử vong.

Gây án xong, hung thủ mang xe về nhà, sau đó ra hiện trường phi tang xác nạn nhân. Theo cáo trạng, Đoàn đã mang xác anh Đ về bờ ao nhà mình, giấu vào hố ngầm.

Sáng 10-8-2021, Đoàn ra chỗ giấu xác anh Đ để kiểm tra. Thấy nơi này gần đường, nhiều người qua lại, dễ bị phát hiện, Đoàn nghĩ cách giấu chỗ khác. Bị cáo nhớ ra ở ao trước nhà có 2 cống nước nhưng miệng cống nhỏ hơn người nạn nhân nên đã phân thi thể nạn nhân xấu số, cất giấu ở nhiều chỗ khác nhau.

Về phía gia đình anh Đ, khi thấy chồng “mất tích”, vợ bị hại đã có đơn trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát các mói quan hệ của anh Đoàn, rà soát camera an ninh, phát hiện Vương Văn Đoàn là đối tượng tình nghi nên mời tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Đoàn không khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 13-8-2021, Đoàn mới đến công an khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở tòa xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX nhận thấy hành vi Vương Văn Đoàn là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và thể hiện bị cáo đã mất hết nhân tính nên quyết định tuyên phạt đối tượng này mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình.