Tự hào thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

ANTĐ - Sáng 15-2, tại 16 quận, huyện TP Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2014. Gần 2.000 tân binh đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP xét tuyển lên đường nhập ngũ trong đợt này.

Các đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến; Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã có mặt tại các điểm giao quân, động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. 

Tại huyện Phúc Thọ, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã động viên, căn dặn và tặng quà các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. “Đầu xuân, cùng với việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, TP Hà Nội cũng tích cực triển khai nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh. Cùng 16 quận huyện, huyện Phúc Thọ vui mừng và tự hào thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương yêu dấu” - đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, đánh giá cao tinh thần của 145 thanh niên huyện Phúc Thọ sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đồng chí Bí thư Thành ủy dặn dò các tân binh nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Gửi lời động viên tới các tân binh, đồng chí Phạm Quang Nghị nói: “Mỗi ngày trong quân ngũ là một ngày để các bạn trẻ rèn luyện. Tôi tin không có lý do gì các bạn không  làm tốt”. 

Dự lễ giao quân tại quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Nguyễn Thế Thảo đã thăm hỏi, bắt tay từng tân binh trước khi họ lên xe đến các đơn vị nhận nhiệm vụ. Chủ tịch UBND thành phố ân cần dặn dò các tân binh giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới, phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đợt tuyển quân này, quận Thanh Xuân có 50 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 37 thanh niên thuộc khối phường, 13 thanh niên thuộc khối cơ quan, đơn vị; 5 người đã tốt nghiệp đại học, 15 người tốt nghiệp cao đẳng. 

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh cùng đại diện các ngành, đoàn thể của thành phố đã động viên các tân binh của quận Ba Đình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với quyết tâm nâng cao chất lượng “đầu vào”, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quận Ba Đình đã chỉ đạo sát sao từ khâu đăng ký, tuyển chọn và làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân. Trong số 60 thanh niên nhập ngũ đợt này có 32 người có trình độ từ trung cấp trở lên, 18 người viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa, động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ

Tại huyện Phú Xuyên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, Giám đốc CATP Hà Nội, đã chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Trong số 160 thanh niên ưu tú được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xét duyệt, tuyển chọn nhập ngũ đợt 1 năm 2014 ở huyện Phú Xuyên, 54 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các tân binh đều có sức khỏe tốt, trách nhiệm cao. Tặng hoa động viên, trò chuyện với các tân binh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP nhắn nhủ: các tân binh cần không ngừng rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lễ giao quân diễn ra nhanh    gọn, an toàn, bảo đảm đúng quy định. 

Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo TP, trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cũng đã dự lễ giao quân tại các quận, huyện: Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Từ Liêm, Thường Tín; khẳng định sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với thế hệ trẻ.

Năm 2014, Hà Nội đề ra mục tiêu có 30% trở lên thanh niên nhập ngũ trình độ từ trung cấp đến đại học. Đợt giao quân lần này, 16 quận, huyện đã đạt hơn 35% tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, trong đó nhiều địa phương có thanh niên nhập ngũ đạt trình độ văn hóa cao hơn nhiều so với chỉ tiêu chung của thành phố. Đặc biệt là 100% thanh niên nhập ngũ là đảng viên, đoàn viên, chấp hành nghiêm kỷ luật; sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 70%.

Tình cảm gia đình, bạn bè là sức mạnh cổ vũ để các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đợt 1 có 16 quận, huyện giao quân gồm: Mê Linh, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Thường Tín, Phú Xuyên, Gia Lâm. Có 12/306 xã, phường, thị trấn, công dân đi khám tuyển trúng 100%; trên 20% xã, phường, thị trấn công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp trở lên; 677 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Cơ hội để luyện rèn

Chuẩn bị đến giờ xe lăn bánh đưa những chàng tân binh về đơn vị, không khí trên sân quảng trường Mê Linh, Hà Nội càng thêm rộn rã. Có mặt trong 170 tân binh lên đường nhập ngũ xuân Giáp Ngọ 2014 này, chàng tân binh Mai Tâm Hưng, ở xã Tráng Việt, Mê Linh không giấu nổi sự  tự hào.

- Hôm nay là một ngày trọng đại của Hưng?  

- Vâng, hôm nay là ngày “chiến thắng” của tôi. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, thi đại học không đạt, mẹ tôi động viên tôi năm sau thi tiếp, nên khi thấy tôi xin đi bộ đội, bà buồn lắm. Mẹ lo tôi đi bộ đội vất vả! Tôi vui vì đã thuyết phục được mẹ rằng đây là cơ hội để tôi rèn luyện, trưởng thành.

- Giờ thì gia đình hoàn toàn ủng hộ Hưng?

- Từ ngày đơn tình nguyện của tôi được huyện đội đồng ý, mời kiểm tra sức khỏe và thủ tục cần thiết, mẹ tôi đã thay đổi hẳn ý kiến trước đó. Bà thậm chí còn “đe” tôi, nếu không thay đổi thói quen sinh hoạt, vẫn lộn xộn như ở nhà thì vào lính sẽ “ăn” kỷ luật suốt ngày (cười).

- Trong buổi lễ trang trọng này, đồng chí tân binh cảm thấy thế nào?

- Cách đây 5 ngày, tôi nhận được quân tư trang gồm quần áo lính, giày, ba lô. Tối hôm đó, tôi mặc thử, rồi nhờ mẹ tôi ngắm, bà cười rồi bảo nom cũng “oách”, ra dáng chú bộ đội lắm. Tôi tự hào khi được khoác áo lính, nghe hai chữ “đơn vị” cũng thấy mình lớn hẳn lên. Về đơn vị ở Trung đoàn 962, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, tôi sẽ cố gắng luyện rèn thật tốt để bảo vệ quyết định của mình.