Truy xét nhanh cặp đôi cướp “xe ôm” sau 12 giờ gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo từ nạn nhân vào lúc 5h30 ngày 5-6-2021, đến 17h cùng ngày, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAH Đan Phượng (Hà Nội) đã bắt giữ được thủ phạm khi chúng đang lang thang…
Khoảnh khắc các trinh sát Đội CSHS CAH Đan Phượng bắt giữ Hiệu và Thương

Khoảnh khắc các trinh sát Đội CSHS CAH Đan Phượng bắt giữ Hiệu và Thương

Cuốc xe đêm “bão táp”

Như tin An ninh Thủ đô đã đưa, Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Hiệu (SN 2000, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) và Trần Thị Quỳnh Thương (SN 2005, trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 5-6, CAX Thọ An tiếp nhận tin báo của ông Trần Văn T (trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) hành nghề “xe ôm” về việc vừa bị cướp xe máy tại khu vực bến đò Chu Phan trên địa bàn xã.

Sự thất thần, mệt mỏi là những gì mà các cán bộ CAX Thọ An nhìn thấy khi tiếp xúc với ông T. Ở độ tuổi gần 60, lẽ ra ông phải được an hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, nhưng giờ đây ông vẫn là trụ cột trong gia đình. Có con trai bị tai nạn phải nằm tại chỗ, nhờ bố mẹ phục vụ sinh hoạt hàng ngày, gia đình khó khăn nên dù mù mờ về công nghệ, ông T đành lựa chọn công việc chạy “xe ôm” đêm tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) cách nhà gần 10km. Hàng ngày, cứ khoảng 21h là ông T rời khỏi nhà và chỉ trở về khi trời đã sáng. Ông cũng biết những cuốc xe đêm luôn gắn liền với rủi ro, nguy hiểm, nhưng bù lại có ít sự cạnh tranh hơn. Thế nhưng cái ngày tai họa không hẹn trước cũng đến, ông bị cướp chiếc xe vốn là “cần câu cơm” của cả gia đình.

Tiếp nhận tin báo từ ông T, CAX Thọ An đã báo cáo chỉ huy CAH và Đội CSHS để truy tìm đối tượng gây án. Theo ông T, khoảng 4h30 ngày 5-6, có một cô gái đến đề nghị ông đưa về xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng với giá 140.000 đồng. Ông nhận lời luôn vì hôm nay gia đình có giỗ nên cũng muốn về sớm để làm cơm. Hơn nữa cuốc xe này cũng rất gần nhà. Tuy nhiên, khi lên xe cô gái lại yêu cầu đón bạn ở bến xe buýt đối diện. Nghĩ điều đó cũng bình thường, song đề phòng bất trắc nên ông T đã chọn con đường xa hơn và có nhiều người qua lại để về xã Thượng Mỗ. Khi đến địa chỉ khách yêu cầu, cô gái mượn điện thoại của ông để gọi cho bạn ra trả tiền nhưng không được liền bảo ông đưa về thôn Ấp Nhập, gần bến đò Chu Phan. Do là người địa phương, biết địa điểm trên nên ông T đã đồng ý.

Tại địa chỉ mới, cô gái tiếp tục mượn điện thoại lần 2 để gọi cho người nhà xin tiền nhưng vẫn không được. Lúc này cô ta đặt vấn đề muốn quay trở lại chợ đầu mối Minh Khai. Khi ông T vừa quay xe liền bị nam thanh niên từ phía sau dùng tay trái ghì xuống, tay phải cầm vật sắc, nhọn gí vào cổ... Ông T lập tức hô “cướp…” thì bị cô gái nhảy vào cùng đồng bọn khống chế. Lúc này gã thanh niên bảo cô gái nhảy lên xe ông T nổ máy, sau đó gã đạp ông ngã vào bụi cây rồi leo lên phía sau và cả 2 rồ ga biến mất.

Hiệu và Thương tại cơ quan công an

Hiệu và Thương tại cơ quan công an

Những đứa trẻ bụi đời

Đại tá Nguyễn Văn Khanh - Trưởng CAH Đan Phương khi nghe báo cáo vụ việc đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra phá án. Từ việc 2 đối tượng điều nạn nhân đến khu vực vắng vẻ gần bến đò Chu Phan, các điều tra viên đánh giá đối tượng có thể là người địa phương, thông thạo địa hình. Do sự việc xảy ra vào lúc sáng sớm nên rất ít người qua lại, không có nhân chứng cũng như thông tin về hướng tẩu thoát của 2 đối tượng. Kiên trì rà soát tại các địa bàn xung quanh, những thông tin đầu tiên về chiếc xe máy của bị hại đã trở thành manh mối quan trọng để các trinh sát truy tìm đối tượng.

Một nguồn tin cho biết nhìn thấy chiếc xe máy có đặc điểm tương tự nhưng không có yếm, không có biển kiểm soát chạy về hướng Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Triển khai theo hướng này, các trinh sát đã phát hiện một đôi nam nữ cùng chiếc xe máy đang lang thang trên địa bàn phường Thượng Cát có nhiều đặc điểm trùng khớp với cặp đôi vừa thực hiện hành vi cướp tài sản của ông T. Với vật chứng là chiếc xe máy, Nguyễn Hữu Hiệu và Trần Thị Quỳnh Thương đã phải thừa nhận hành vi cướp tài sản của chúng.

Khi mới 16 tuổi, Nguyễn Hữu Hiệu đã gây ra một vụ cướp tài sản và bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Thi hành án xong từ cuối năm 2020, nhưng Hiệu không về nhà. Thời gian này, thông qua mạng xã hội, Hiệu đã quen biết với Thương và nảy sinh tình cảm. Về phần Thương cũng chẳng có gì khá hơn. Là con thứ 2 trong một gia đình có 3 chị em, cô gái này bỏ học từ năm lớp 7. Thương thường bỏ nhà đi lang thang và trong câu chuyện với Hiệu, Thương như tìm được sự đồng cảm. Cả 2 đã về nhà chơi nhiều lần nhưng 2 gia đình đều không ưa Thương và Hiệu nên cặp đôi thường xuyên bỏ nhà đi lang thang tại khu vực quận Bắc Từ Liêm. Không công ăn việc làm, lười lao động, cả Thương và Hiệu cứ vạ vật tại các khu chợ trên địa bàn. Cho đến ngày 5-6, vì hết tiền tiêu nên khi đang ngồi tại điểm xe buýt gần khu vực Đại học Công nghiệp thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, cặp đôi bàn với nhau đi cướp tài sản.

Hai đối tượng đã hướng đến chiếc xe của ông T và thực hiện đúng theo kế hoạch. Lấy được xe, chúng tháo yếm, tháo biển kiểm soát chạy về khu vực Thượng Cát. Không bán được xe, chúng cũng chẳng có tiền chi tiêu, tại thời điểm bị bắt, cặp đôi chỉ còn 16.000 đồng trong túi và một cái bụng rỗng tuếch. Khi các trinh sát Đội CSHS CAH Đan Phượng thông báo về gia đình, không một ai quan tâm đến Hiệu hay Thương. Thậm chí, do Thương chưa đủ 16 tuổi, cơ quan công an đề nghị mẹ Thương có mặt để giám hộ khi dẫn giải đến hiện trường gây án, dù rất gần nhà nhưng người phụ nữ ấy cũng… không có mặt.

Chiếc xe Hiệu và Thương cướp của ông Trần Văn T

Chiếc xe Hiệu và Thương cướp của ông Trần Văn T

“Không gia đình, không giáo dục, chúng lớn lên tự nhiên như cây cỏ, cũng chẳng có ai dạy dỗ phải làm thế này, không được làm thế kia. Lang thang không có việc làm và để có tiền ăn, tiền ngủ, chúng phạm tội, thậm chí không ý thức được hành vi của mình là nguy hiểm đến người khác” - Trung tá Lê Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSHS CAH Đan Phượng không khỏi xót xa khi nói về những đứa trẻ như Hiệu, Thương. Anh cho rằng, trong vụ án đau lòng này, trách nhiệm phần lớn thuộc về chính gia đình. Dù không phải là đứa trẻ lớn lên như mong muốn của bố mẹ thì chúng cũng là một phần máu thịt của họ. Thay vì đay nghiến con mỗi ngày, họ cần dành cho con cái sự yêu thương nhiều hơn, để chúng không vấp ngã khi còn quá trẻ...

“Không gia đình, không giáo dục, chúng lớn lên tự nhiên như cây cỏ, cũng chẳng có ai dạy dỗ phải làm thế này, không được làm thế kia. Lang thang không có việc làm và để có tiền ăn, tiền ngủ, chúng phạm tội, thậm chí không ý thức được hành vi của mình là nguy hiểm đến người khác. Trong vụ án đau lòng này, trách nhiệm phần lớn thuộc về chính gia đình. Dù không phải là đứa trẻ lớn lên như mong muốn của bố mẹ thì chúng cũng là một phần máu thịt của họ. Thay vì đay nghiến con mỗi ngày, họ cần dành cho con cái sự yêu thương nhiều hơn, để chúng không vấp ngã khi còn quá trẻ...”.

Trung tá Lê Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSHS CAH Đan Phượng