Truy tìm tên cướp taxi những ngày áp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù đã 3 năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại cái tên Nguyễn Cảnh An, mỗi cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm lại không thể quên vì kẻ thủ ác bị bắt trước Giao thừa Tết Kỷ Sửu đúng 1 ngày.
Nguyễn Cảnh An thời điểm bị bắt

Nguyễn Cảnh An thời điểm bị bắt

Vụ cướp trong đêm

Tối 29-1-2019 (tức 24 tháng Chạp năm Mậu Tý), CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc xảy ra một vụ giết người tại cổng số 2, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duy, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội, lái xe taxi hãng Linh Anh. Anh Duy bị kẻ thủ ác cắt cổ nhưng vẫn cố gắng bung mở cửa xe lao ra ngoài, song chỉ được khoảng 10m đã gục ngã. Gây án xong, kẻ thủ ác bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ án là những ngày áp Tết, khu vực này lại khá vắng người qua lại nên chỉ khi nạn nhân gục xuống đường mới có người phát hiện và trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra làm rõ. Đại tá Nguyễn Bình - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội (thời điểm đó là Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) nhớ lại, ngay khi nhận được tin báo đề nghị phối hợp của CAQ Nam Từ Liêm, đồng thời nhận được sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP Hà Nội, chúng tôi xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có thể gây hoang mang dư luận, bức xúc trong nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung tối đa quân số, huy động hơn 100 CBCS phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng các phòng nghiệp vụ thuộc CATP để tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra.

Theo dấu kẻ thủ ác

Thượng tá Nguyễn Văn Lân - nguyên Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm kể, do vụ án xảy ra vào thời điểm giáp Tết, hiện trường rộng, người dân xung quanh cũng tập trung lo Tết nên không nhiều người quan tâm tới hành vi phạm tội của đối tượng. Do đó, quá trình rà soát các nhân chứng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt một số hộ gia đình, nhất là gia đình cho thuê trọ, các cơ quan, doanh nghiệp trường học cũng đóng cửa, gây khó khăn cho quá trình thu thập thông tin. “Sự việc này cũng nhận được quan tâm đặc biệt của Bộ Công an. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra. Lực lượng phá án đặt quyết tâm phải tìm bằng được kẻ thủ ác cho dù Tết Nguyên đán đang cận kề” - Thượng tá Nguyễn Văn Lân kể lại.

Thượng tá Đặng Việt Quảng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự thông tin, khi mở “hộp đen” của chiếc taxi, thiết bị này đã thu được âm cuộc trò chuyện giữa người lái xe và đối tượng. Qua nghiên cứu âm tiết, xác định đối tượng có giọng của người Nghệ An, cộng với các yếu tố rà soát, Ban chuyên án đã bước đầu “dựng” được thân nhân đối tượng dù đây là kẻ chưa có tiền án tiền sự, sống lang thang. Khó có thể nói hết khó khăn trong công tác điều tra, truy tìm kẻ thủ ác bởi thời điểm ấy, Tết Nguyên đán đã cận kề, manh mối của đối tượng để lại hiện trường ngoài 1 đôi dép lê và giọng nói thì hoàn toàn không có bất cứ dữ liệu nào. Với sự hỗ trợ của hệ thống camera, các điều tra viên đã nhận định được hướng đi, hướng đến của đối tượng, ghi nhận được hình ảnh đối tượng với đôi chân trần chạy qua nhiều ngõ, ngách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm để lẩn trốn. Lực lượng phá án quyết định phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đăng thông báo truy tìm rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. “Đơn vị bám sát địa bàn, tổ chức điều tra ngày đêm. Kết thúc ngày làm việc sớm nhất cũng phải 2h sáng. Hàng trăm trinh sát, điều tra viên các đơn vị tham gia phá án không có một phút giây nào dành cho bản thân, gia đình để sắm Tết. Nhưng tất cả không có ai phàn nàn về việc ấy cả, tất cả đều cố gắng làm sao trả được món nợ cho nhân dân, trả lại sự công bằng cho người bị hại” - Thượng tá Đặng Việt Quảng kể lại.

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm nhớ lại, phác họa bước đầu xác định đối tượng còn trẻ, nghiện game, bỏ nhà đi lang thang khá lâu và không biết cư ngụ ở đâu. Kiên trì tìm kiếm, nhưng 4 ngày trôi qua, kẻ thủ ác lẩn trốn ở đâu vẫn còn là một bí ẩn. “Tết đã đến với từng gia đình, từng ngôi nhà, nhưng ở Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm, nơi được coi là đại bản doanh của Ban Chuyên án thì vẫn chỉ có không khí tấp nập vào ra của cán bộ điều tra. Tất cả sẵn sàng cho một cái Tết cùng đồng đội tại trụ sở đơn vị” - Trung tá Đặng Mạnh Cường chia sẻ.

Đúng sáng 29 Tết cả đội có tin vui bất ngờ, dấu vết đối tượng xuất hiện tại Hòa Bình. Hung thủ được xác định là Nguyễn Cảnh An (SN 1999), trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, không nghề nghiệp. Theo thông tin lực lượng công an cơ sở, Nguyễn Cảnh An là một thanh niên lêu lổng, học hết lớp 9 đã bỏ học theo bạn xấu. Đầu năm 2019, đối tượng đã bỏ nhà từ Nghệ An ra Hà Nội lang thang tại các quán game. “Khi bị bắt, đối tượng vẫn đang chơi game. Hắn chỉ giật mình khi thấy các trinh sát hình sự và không hiểu vì sao mình gây án ở Hà Nội, trốn lên Hòa Bình mà vẫn bị bắt nhanh thế” - Trung tá Đặng Mạnh Cường nói.

Căn cứ vào hành vi của An, qua 2 phiên xử, Nguyễn Cảnh An phải nhận bản án cao nhất cho tội “Giết người” và “Cướp tài sản”

Căn cứ vào hành vi của An, qua 2 phiên xử, Nguyễn Cảnh An phải nhận bản án cao nhất cho tội “Giết người” và “Cướp tài sản”

Trả giá

Ngay trong đêm 3-2-2019 (tức ngày 29 Tết), Nguyễn Cảnh An đã được di lý về Hà Nội để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, gã thanh niên thừa nhận do không có tiền tiêu xài và chơi điện tử nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Ngày 28-1, An đến một cửa hàng tạp hóa tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để mua con dao gọt hoa quả rồi giấu trong người. Đến khoảng 18h ngày 29-1, An đi từ một quán game tại phường Phú Đô đến điểm đón trả khách taxi ở Bến xe Mỹ Đình để tìm “mục tiêu”. Đến khoảng 18h46, đối tượng nhìn thấy chiếc taxi do anh Nguyễn Văn Duy đang trả khách, An đã đến bảo anh Duy chở đến sân vận động Mỹ Đình với giá tiền là 50.000 đồng. Anh Duy chở An từ Phạm Hùng di chuyển đến Lê Đức Thọ, đến đoạn cổng số 2 thì An ngồi ghế sau dùng tay trái bám vào vai nạn nhân, tay phải rút dao chuẩn gí vào cổ anh Duy hòng đe dọa cướp tài sản. Thấy vậy anh Duy kháng cự và mở cửa xe thì bị An cứa dao vào cổ. Thoát được ra ngoài, anh Duy cố chạy về phía cổng sân vận động được vài bước thì gục ngã và tử vong do vết thương quá hiểm ác. Sau khi gây án, An vứt con dao ở hàng ghế sau rồi bình tĩnh về nhà trọ thay quần áo. Khi đi qua Đại lộ Thăng Long, gã đã lấy trộm một chiếc xe đạp ở ven đường và đạp thẳng lên Hòa Bình.

Chiều 25-9-2019, TAND thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Cảnh An ra xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Căn cứ vào hành vi của đối tượng, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo An 4 năm tù tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”. Do Nguyễn Cảnh An kháng cáo nên ngày 21-3-2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, sau khi nghe HĐXX phân tích, bị cáo Nguyễn Cảnh An đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình. Trước khi tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm, chủ tọa cho hay, bị cáo còn một cơ hội, gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước. Về dân sự, tòa buộc bị cáo Nguyễn Cảnh An phải bồi thường cho gia đình bị hại 104 triệu đồng, chu cấp cho con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu cho đến khi đủ 18 tuổi.

Khó có thể nói hết khó khăn trong công tác điều tra, truy tìm kẻ thủ ác bởi thời điểm ấy, Tết Nguyên đán đã cận kề, manh mối của đối tượng để lại hiện trường ngoài 1 đôi dép lê và giọng nói thì hoàn toàn không có bất cứ dữ liệu nào. Với sự hỗ trợ của hệ thống camera, các điều tra viên đã nhận định được hướng đi, hướng đến của đối tượng, ghi nhận được hình ảnh đối tượng với đôi chân trần chạy qua nhiều ngõ, ngách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm để lẩn trốn. Lực lượng phá án quyết định phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đăng thông báo truy tìm rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.