Truy tìm kẻ sát nhân

(ANTĐ) - Mặc dù đã từng phụ trách nhiều vụ án, song Scott Dudek làm việc tại Sở Cảnh sát Alameda County ở phía bắc California, Mỹ, vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của một cô gái trẻ không rõ danh tính. Trong nhiều năm, ông miệt mài đi tìm kẻ sát nhân.

Truy tìm kẻ sát nhân

(ANTĐ) - Mặc dù đã từng phụ trách nhiều vụ án, song Scott Dudek làm việc tại Sở Cảnh sát Alameda County ở phía bắc California, Mỹ, vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của một cô gái trẻ không rõ danh tính. Trong nhiều năm, ông miệt mài đi tìm kẻ sát nhân.

Cái chết bí ẩn

Tối 1-5-2003, cảnh sát nhận được thông tin một cô gái trẻ bị sát hại, nhét trong túi rác và giấu đằng sau một nhà hàng địa phương. Khám nghiệm pháp y cho thấy, cô gái bị cắt cổ họng, chết trước đó khoảng 10 ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Do danh tính của nạn nhân chưa được xác định, các nhân viên gọi cô gái là Jane Doe. Dựa trên kết quả khám nghiệm, các nhân viên điều tra cho rằng cô gái ở độ tuổi vị thành niên.

Ngay sau đó, bức vẽ phác họa về cô gái đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với hy vọng có ai đó nhận ra. Dudek và cộng sự của mình, Ed Chicoine, tìm đến khu vực biên giới giáp với Mexico - nơi họ thu thập được những mẫu DNA từ một số bà mẹ có con gái tuổi vị thành niên mất tích, trong đó một cô gái có ảnh rất giống với Jane Doe. Nhưng rồi sự việc cũng chẳng đi tới đâu. Mặc dù khá thất vọng nhưng Dudek vẫn quyết tâm tìm ra lời giải cho vụ án mạng bí ẩn.

Không lâu sau đó, các nhân viên điều tra nhận được một bức thư nặc danh. Tác giả bức thư cho biết đã nhìn thấy có người đàn ông lấy một món đồ gì đó từ thùng một chiếc ôtô và bỏ vào đúng khu vực thi thể Jane Doe được tìm thấy. Cảnh sát đã đề nghị người viết bức thư ra trình diện và hứa sẽ không tiết lộ danh tính nhưng nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua, không ai đứng ra xác nhận.

Miguel Castaneda Yesenia Nungaray Miguel Castaneda Yesenia Nungaray
Miguel Castaneda Yesenia Nungaray

Nỗ lực được đền đáp

Quyết tâm tìm ra hung thủ, Dudek cùng với các cộng sự của mình quyết định khai quật tử thi của Jane Doe nhằm tìm thêm manh mối. Lúc này việc khám nghiệm tử thi do nhà nhân loại học Allisson Galloway đảm nhiệm. Sau khi kiểm tra, ông Allisson kết luận, nạn nhân ở vào khoảng 14 đến 17 tuổi.

Dựa trên cấu trúc hộp sọ và những đặc điểm khuôn mặt, lần này, họa sĩ Gloria Nusse được yêu cầu vẽ khuôn mặt cô gái trông như còn sống. Tại một buổi họp báo sau đó, cảnh sát đã cho công bố bức hình và treo giải thưởng 55.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hung thủ.

Cuối cùng nỗ lực của các nhân viên điều tra cũng được đền đáp. Tháng 1-2006, một người khi biết tin đã thông báo cho cảnh sát rằng hình ảnh Jane Doe rất giống với một cô gái trẻ đã đi cùng với một người đàn ông tên là Miguel Castaneda - người từng làm việc tại nhà hàng nơi thi thể cô gái trẻ được phát hiện. 2 người này cùng đến từ thành phố Yahualica, Mexico.

Các nhân viên điều tra ngay lập tức lên đường tới Yahualica để điều tra về danh tính cô gái và truy bắt Miguel Castaneda. Đến ngày thứ 3 tại Mexico, Dudek nhận được thông tin từ một người phụ nữ rằng Jane có thể là đứa con gái đang mất tích của bà.

Theo người phụ nữ này, con gái bà tên là Yesenia Nungaray, 16 tuổi, đi cùng với Miguel Castaneda, một người bạn của gia đình, đến California vào tháng 3-2003 với hy vọng đổi đời. Nhưng chỉ vài tuần sau, bà mất liên lạc với con gái, trùng với thời gian thi thể của cô gái trẻ được phát hiện giấu đằng sau nhà hàng.

Kiểm tra sau đó xác nhận DNA của cô gái trẻ trùng khớp với mẫu DNA của Yesenia Nungaray. Lúc này, cảnh sát ráo riết truy tìm Miguel Castaneda. Tuy vậy, cho đến nay, họ vẫn chưa bắt được kẻ sát nhân.

Hoàng Cường

(Theo Cbsnews)