Truy lùng gã giang hồ đất Cảng dùng kéo đâm chết người yêu trong nhà nghỉ

ANTĐ - Vụ án một cô gái khỏa thân chết thảm với nhiều nhát đâm nham nhở trong nhà nghỉ Hồng Lộc (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) đã khiến người dân quanh khu vực này trong suốt những ngày vừa qua xôn xao bàn tán. Cơ quan công an đã xác định được hung thủ, truy lùng gắt gao, cuối cùng kẻ thủ ác đã ra đầu thú. Hung thủ là một kẻ giang hồ, đã từng có 20 năm bóc lịch trong nhà tù.

Truy tìm giang hồ đất Cảng

Chiều muộn ngày 26-4, ông Nguyễn Duy Lộc (SN 1963), chủ nhà nghỉ Hồng Lộc, đường Phúc Diễn, phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dọn dẹp nhà nghỉ của mình thì chợt nhớ vẫn còn một vị khách chưa trả phòng. Ông Lộc đến gõ cửa phòng 104 gần chục lần mà không thấy bên trong trả lời. Tưởng vị khách đã bỏ ra ngoài, ông Lộc dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Khi đèn vừa bật sáng thì trước mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên chiếc giường kê ở giữa phòng, một người phụ nữ nằm chết trong tình trạng khỏa thân, trên người có nhiều vết đâm. Quá hoảng sợ, ông Lộc lập tức gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng. 

Nhận được thông tin, ngay lập tức Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội có mặt ở hiện trường. Nhân thân của người bị hại lúc này đã được làm rõ đó là chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1987), quê ở xã Tất Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ. Tại hiện trường, cơ quan công an còn thu được một nửa chiếc kéo sắt, được xác định là hung khí dùng để gây án. Tiến hành xác minh qua ông chủ nhà nghỉ Hồng Lộc được biết, trước đó vào khoảng rạng sáng ngày 26-4, có một người thanh niên đèo chị Liễu vào nhà nghỉ để thuê phòng nghỉ trọ qua đêm. Khoảng 7h sáng hôm sau, người khách nam một mình ra quầy lễ tân nói đi ra ngoài có việc. Ước chừng 3 tiếng đồng hồ sau, người này quay trở lại phòng khoảng chừng 20 phút rồi lại lập tức trở ra. Người thanh niên này thanh toán tiền phòng và dặn lại ông chủ nhà trọ rằng bạn gái mình đang mệt nên vẫn còn đang ngủ, khi nào thức giấc sẽ tự về, ông bà chủ đừng đánh thức. Do nhà nghỉ có hơn 10 phòng, việc khách ngủ quên ra khỏi phòng cũng là chuyện bình thường nên ông Lộc không hề nghi ngờ gì. Vì bận nhiều công việc, nên đến buổi chiều hôm đó, ông Lộc mới nhớ tới vị khách ở trong phòng nghỉ 104 và sau đó phát hiện ra sự việc kinh hoàng này. 

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi sự việc xảy ra, tập trung xác minh được biết, nạn nhân Nguyễn Thị Liễu là nhân viên của một quán massage trên phố Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Kết hợp những thông tin của chủ nhà nghỉ Duy Lộc cung cấp và rà soát các mối quan hệ của chị Liễu, Ban chuyên án xác định nổi lên một đối tượng nghi vấn là Trần Việt Hưng (SN 1973), ở khu T4, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.

Qua điều tra, các trinh sát nắm được thông tin Hưng là bạn trai của chị Liễu và là công nhân của một xưởng nhôm kính trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Điều đặc biệt là kể từ sau khi sự việc xảy ra, Hưng đã biến mất khỏi địa bàn. Xác định Hưng chính là nghi can số 1 trong vụ án mạng của chị Liễu tại nhà nghỉ Duy Lộc, các trinh sát đã tập trung truy xét theo mọi dấu tích của đối tượng này. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời ngắn, Ban chuyên án xác định Trần Việt Hưng đã trốn về quê tại Hải Phòng. Với quyết tâm không để cho đối tượng có thời gian để trốn thoát, tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã lập tức xuất phát xuống TP Hải Phòng. Với sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hải Phòng, tổ công tác đã tiến hành xác minh và dựng lên những mối quan hệ của Hưng tại thành phố Cảng và dùng các biện pháp vận động đối tượng ra đầu thú. Về phần Hưng, sau khi biết mình đã bị cơ quan công an truy lùng gắt gao, biết mình không còn khả năng trốn thoát, ngày 1-5 tức là 5 ngay sau khi gây ra cái chết cho chị Liễu, Hưng đã ra đầu thú trước cơ quan công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết cục của mối tình buồn

Năm nay bước vào tuổi 41 nhưng Trần Việt Hưng đã có ngót nghét một nửa quãng đời của mình sống trong cảnh cơm tù áo số với 5 tiền án. Vào tháng 3-1991, nghĩa là khi vừa tròn 18 tuổi Hưng đã bị xử phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù vừa được 2 tháng, vào tháng 8-1992, Hưng tiếp tục bị xử phạt 18 tháng tù giam cũng vì tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên cú nặng nhất với Hưng là 1 năm sau đó, hắn bị bắt về tội đánh bạc và cướp tài sản và bị tòa xử 14 năm tù giam thi hành án tại trại giam Tân Lập. Vốn mang trong mình chất ngang tàng của một tay giang hồ đất Cảng, Hưng không chỉ lấy số ở trên giang hồ mà còn lấy số ở ngay trong trại giam. Trong quá trình đi cải tạo tại trại giam Tân Lập vào các năm 2001 và 2005, Hưng lần lượt tăng mức án của mình lên 12 rồi 24 tháng tù giam đều vì tội danh cố ý gây thương tích với bạn tù. Nếu như cuộc đời của Hưng là một chuỗi dài những tháng ngày tăm tối thì bạn gái của Hưng là Nguyễn Thị Liễu cũng có nhiều những trắc trở trong cuộc sống. Mới 17 tuổi, Liễu đã lập gia đình và chỉ 1 năm sau đó đứa con trai đầu lòng ra đời. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của Liễu không hạnh phúc và sau đó 2 vợ chồng Liễu ly thân. Liễu để lại con cho chồng nuôi rồi sau đó cùng mẹ xuống Hà Nội để kiếm sống. 

Liễu gặp Hưng trong một hoàn cảnh khá đặc biệt và điều đó có lẽ cũng làm nên chút lãng mạn, thi vị ở mối tình của 2 còn người có hoàn cảnh đặc biệt này. Em trai của Liễu là Nguyễn Văn Nam phạm tội và cũng thi hành án ở trại giam Tân Lập, trong những lần Liễu lên thăm em ở trại giam có lần Nam đã rủ Hưng đi gặp chị cùng. Ngay từ lần đầu gặp Liễu, Hưng đã có những tình cảm đặc biệt với người chị của bạn tù. Khi được Nam kể về hoàn cảnh đang ly thân chồng của chị, trong một lần được Liễu thăm gặp, Hưng đã ngỏ lời yêu và được Liễu chấp nhận. Cả hai hẹn nhau đợi khi Hưng hết án sẽ tìm gặp nhau. Rồi đến một ngày giữa năm 2011, ước nguyện của cả Liễu và Hưng cũng đã trở thành hiện thực. Hưng được ra tù, và việc đầu tiên là hắn đi tìm gặp Liễu. Sự khát khao tình yêu của một con người được tự do đã cuốn Liễu vào một mối tình mà cô không thể ngờ được chính nó lại gây ra kết cục bị thảm của cuộc đời mình. Liễu theo Hưng về Hải Phòng một thời gian, nhưng do cuộc sống khó khăn nên cả hai lại kéo nhau về Hà Nội để mưu sinh. Hưng xin được việc làm ở xưởng nhôm kính nhỏ ở Xuân Phương (Bắc Từ Liêm), còn Liễu sau một thời gian giúp mẹ bán hàng đã xin vào làm việc cho một cửa hàng massage. 

Tuy nhiên, những ngày tháng êm đềm tình yêu của Liễu và Hưng trôi qua rất nhanh, thời gian sau đó không khó để Liễu nhận ra bản chất của Hưng là một kẻ vũ phu luôn ghen tuông và đánh đập người yêu của mình. Trong thời gian sống với nhau, không ít lần Liễu phải chịu đựng những trận đòn nhừ tử của người tình giang hồ này. Đến khoảng đầu tháng 4-2014, khi biết Liễu có ý định sẽ chia tay mình để về quê lấy chồng, Hưng đã tìm mọi cách để níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Cảm giác của một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm khiến Hưng trở nên điên cuồng, hắn nung nấu ý định sẽ giết Liễu để người mà hắn yêu sẽ không còn có thể đến được với ai. Ngày 25-4, Hưng gọi điện cho Liễu để hẹn đi chơi lần cuối trước khi chia tay. Được Liễu nhận lời, đêm đó hắn mượn xe máy của người bạn đến đón Liễu ở cửa hàng massage rồi cùng đi chơi. Đến rạng sáng ngày 26-4 cả hai về nhà nghỉ Hồng Lộc thuê phòng qua đêm. Sau khi quan hệ tình dục, Hưng một lần nữa đề nghị được quay lại với Liễu và cả hai sẽ cưới nhau nhưng đã bị Liễu chối từ. Trong cơn cùng quẫn, sáng ngày 26-4, trong lúc Liễu còn đang say ngủ, Hưng quay về xưởng trả xe máy rồi cầm theo nửa chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn từ trước trở lại nhà nghỉ Hồng Lộc. 

Sau khi lên phòng, thấy chị Liễu đang nằm ngủ, Hưng đã rút lưỡi kéo đâm vào lưng chị Liễu. Trong cơn say máu, khi thấy chị Liễu vùng dậy, Hưng đã ngồi đè lên bụng chị Liễu mồm lảm nhảm: “Anh xin lỗi, em đi trước, anh đền tội rồi sẽ đi sau” rồi cầm lưỡi kéo đâm liên tiếp vào người chị Liễu cho đến khi chị Liễu không còn chống cự được nữa. Gây án xong, Hưng thản nhiên vứt kéo sang bên cạnh rồi vào nhà vệ sinh rửa vết máu trên tay. Tiếp đó hắn lấy sợi dây chuyền, chiếc điện thoại Samsung Galaxy và số tiền 300.000 đồng của nạn nhân rồi trốn về Hải Phòng. Ngay chiều hôm đó, Hưng bán chiếc dây chuyền và điện thoại được hơn 7.000.000 đồng và tiêu hết trong hơn 2 ngày lẩn trốn. Ngày 29-4, Hưng định mò về nhà người thân để xin tiền bỏ trốn. Tuy nhiên, vì sợ cơ quan công an sẽ phát hiện được, Hưng đã trốn vào một nhà vệ sinh bỏ hoang hơn 1 ngày đêm. Biết mình sẽ khó có thể trốn thoát nên khi được sự động viên của người thân, sáng 1-5 hắn đến công an để đầu thú. Hiện cơ quan công an đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Việt Hưng về hành vi giết người, cướp tài sản. 

Sau 20 năm trong tù, những tưởng Trần Việt Hưng đã tìm được cho mình một tổ ấm hành phúc để làm lại cuộc đời, nhưng rồi chỉ vì sự cuồng ghen một lần nữa hắn đã trượt dài trên con đường phạm tội để rồi lại phải quay lại nhà tù.