Bà Rịa – Vũng Tàu

Truy bắt tên trộm ô tô, giết chỉ huy công trình xây dựng

ANTĐ - Đối tượng đột nhập vào công trình xây dựng lúc nửa đêm giết chết chỉ huy trưởng công trình. Trước khi tẩu thoát, hung thủ còn dùng súng bắn 2 bảo vệ tại đây gây thương tích.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đang tích cực điều tra , truy xét đối tượng lẻn vào công trình xây dựng trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP. Vũng Tàu sát hại chỉ huy công trình và dùng súng truy sát 2 người khác để trộm xe ô tô tại đây vào rạng sáng 6/4. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt đối tượng nguy hiểm này.

Nhiều vết máu tại hiện trường mà cơ quan công an ghi nhận

Theo lời khai của ông L (SN 1958, nhân viên bảo vệ công trình của công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí thuộc Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam), vào khoảng 2h sáng 6/4, 1 đối tượng lái chiếc xe ô tô hiệu Honda Civic BKS 72N-011.66 của ông Lê Văn Chương (SN 1973, là chỉ huy trưởng công trình) đi về phía cổng và ra hiệu yêu cầu ông Linh mở cổng để lái xe ra ngoài. Thấy người lạ lái xe của ông Chương nên ông Linh không mở cổng.

Lập tức, người trong xe mở cửa bước xuống tay cầm súng bắn 2 phát về phía ông Linh. Tuy nhiên, ông này đã kịp thời bỏ chạy. Lúc này, đối tượng quay ra thì phát hiện 1 bảo vệ khác đang ngủ , trên người có chùm chìa khóa. Trước khi bỏ trốn, tên này đã bắn người này 1 phát vào chân gây thương tích để lấy chùm chìa khóa. Không lái xe ra được khỏi cổng, đối tượng đành bỏ lại chiếc xe ô tô.

Nơi phát hiện thi thể ông Lê Văn Chương

Sau khi chạy thoát thân, ông Linh đã điện báo cơ quan công an địa phương đến ứng cứu và truy bắt đối tượng. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì phát hiện nhiều vết máu khác tại khu vực sân chứa vật liệu xây dựng. Khám nghiệm xung quanh, công an phát hiện xác ông Lê Văn Chương được phủ dưới tấm bạt.

Theo nhận định ban đầu, có thể ông Chương đã bị đối tượng trên giết tại văn phòng công trình, rồi đem xác nạn nhân giấu dưới tấm bạt. Sau đó, hung thủ lấy chìa khóa xe đến gara lái xe ra phía cổng công trình thì sự việc diễn biến như lời của ông Linh khai báo.