Quảng Ngãi:

Trước ngày xử vụ cha mẹ nuôi bạo hành cháu Thục Phi

ANTĐ - Ngày mai, 14-6, Toà án nhân dân huyện Nghĩa Hành, sẽ tổ chức phiên toà xét xử lưu động vụ án hành hạ con nuôi đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Mùi (53 tuổi) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, ở Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành).
Trước ngày xử vụ cha mẹ nuôi bạo hành cháu Thục Phi ảnh 1
Cháu Thục Phi được các chị ở Trung tâm bảo trợ xã hội chỉ dẫn học bài

Trước ngày xử án, tại mái ấm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cháu Nguyễn Thục Phi (10 tuổi) nạn nhân của vụ bạo hành đã có cuộc sống hạnh phúc trong vòng tay che chở, chăm sóc của mọi người.

Mang trên mình những vết thương thể xác tinh thần do cha mẹ nuôi hành hạ, đánh đập, bé Nguyễn Thục Phi được chính quyền địa phương đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội. Thương xót cho hoàn cảnh thương tâm của bé, toàn thể cán bộ, công nhân viên và trên 120 các cháu mồ côi, người già cô đơn, tàn tật đã cùng nhau chia sẽ tình yêu thương, chăm sóc. Bé Thục Phi được tiếp tục theo học lớp 3 tại trường Tiểu học Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi. Chính từ sự thương yêu đùm bọc của mọi người, bé Thục Phi quên đi quá khứ đau buồn, nhanh chóng hoà nhập với các cháu mồ côi khác tại Trung tâm.

Trước đó tối ngày 10-2-2012, nghi cháu Phi lấy tiền, cha mẹ nuôi Nguyễn Văn Mùi và Đoàn Thị Hồng Yến đã đóng cửa nhốt cháu Phi trong nhà để tra khảo, đánh dã man và không đưa cháu Phi đi cấp cứu. Khi chính quyền và hội, đoàn thể xã đến can thiệp thì đến trưa ngày 11-2 vợ chồng ông Mùi mới đưa cháu Phi đến bệnh viện tỉnh.

Bé Thục Phi bị thương do cha mẹ nuôi hành hạ

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé Phi bị đa chấn thương và phù nề ở mặt. Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt và khởi tố hai vợ chồng ông Mùi, về hành vi hành hạ người khác. Riêng cháu Nguyễn Thục Phi sau một thời gian dài điều trị sức khoẻ, tạm thời cháu được chính quyền địa phương và Sở LĐ-TB&XH đưa về mái ấm mới Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi chăm sóc và học hành

Ngày 14-6, TAND huyện Nghĩa Hành tổ chức xét xử lưu động tại xã Hành Trung. Cháu Phi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý dự phiên toà,

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà -cán bộ Trung tâm trực tiếp chăm sóc cháu Phi cho biết: “Lãnh đạo Trung tâm đã gặp riêng riêng bé Phi và nói chuyện ngày 14-6, cháu Phi dự phiên toà xét xử. Cháu Phi nói sẽ cùng các cô chú Trung tâm lên Nghĩa Hành dự phiên toà”

Vụ cha mẹ nuôi hành hạ bé Thục Phi đã gây xôn xao, bức xúc dư luận cả nước. Chắc chắn một bản án thích đáng cho cha mẹ nuôi. Được biết, cha mẹ nuôi khi bị bắt, nguyện vọng xin tiếp tục nuôi cháu Phi. Tuy nhiên hiện nay cháu Thục Phi rất muốn tiếp tục sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội.