Trung vệ Huy Hoàng le lói trong những ngày cuối sự nghiệp

ANTĐ - Cầu thủ lắm tài nhiều tật của xứ Nghệ đang phải đối mặt với một cái kết buồn, sau một sự nghiệp đầy thăng trầm.
CLB XSKT Cần Thơ ở giải hạng Nhất vừa thông báo sẽ thanh lý hợp đồng với Huy Hoàng, do trung vệ này không đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn. Đây được coi như một bước ngoặt với cá nhân Huy Hoàng, một trong những trung vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Thời điểm này 2 năm trước, khi chưa dính vào nghi án thuốc lắc gây rúng động dư luận, Huy Hoàng, ở tuổi 31, vẫn được coi như một lá chắn thép của CLB SLNA nói riêng và ĐTVN nói chung. Tuổi tác dường như không phải điều quá quan trọng với một cầu thủ luôn cháy hết mình trên sân, bằng một thái độ máu lửa, quyết liệt khiến biết bao tiền đạo đối phương phải chùn chân khi đối mặt. 
Trung vệ Huy Hoàng le lói trong những ngày cuối sự nghiệp ảnh 1
Huy Hoàng không thể vớt vát sự nghiệp ở Cần Thơ
Huy Hoàng có chuyên môn tốt, lại là một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, anh từng là niềm mơ ước và là mục tiêu phấn đấu của biết bao thế hệ cầu thủ trẻ. Thời điểm ở đỉnh cao phong độ, bất kể trong màu áo đội tuyển hay CLB, Huy Hoàng là một sự bảo đảm cho sự vững chắc của tuyến phòng thủ, là điểm tựa để các đồng đội an tâm mà lên tấn công. 15 năm trời thi đấu cho đội 1 SLNA là minh chứng rõ ràng nhất cho phẩm chất và tài năng không thế thay thế của anh. Ở Sông Lam, Huy Hoàng luôn là "người truyền lửa" cho các đồng đội. Bất cứ một thái độ dửng dưng hay thờ ơ, thiếu nhiệt huyết nào của các cầu thủ cũng phải nhận những cái gườm và những lời nói nhiều khi khó nghe từ Huy Hoàng. Nhưng ai cũng hiểu cá tính của Huy Hoàng và tự biết điều chỉnh mình, chứ không có chuyện nội bộ rạn nứt, chia bè phái. Là một trong những cầu thủ Việt Nam đầu tiên thể hiện đẳng cấp khi chơi xế hộp tiền tỉ, với chiếc Honda CRV cách đây 6-7 năm, Huy Hoàng được xem như mẫu ngôi sao lớn, như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của tất cả. Thời điểm đó, trên đường phố Vinh, xe của Huy Hoàng đi đến đâu là người ta xuýt xoa, tấm tắc đến đó. Thế nhưng, sự nghiệp, danh tiếng của Huy Hoàng đột ngột bước vào ngã rẽ định mệnh, với scandal gây rúng động. Tháng 9-2012, hình ảnh trung vệ này trong một chiếc áo đấu của ĐTVN lái chiếc Honda CRV gây tai nạn trên phố Bà Triệu, Thanh Hóa, đã gây phẫn nộ trong dư luận. Những tấm ảnh chụp Huy Hoàng trong tư thế như đang phê thuốc lắc ngay sau vô-lăng, khiến những người hâm mộ anh không khỏi bàng hoàng.
Trung vệ Huy Hoàng le lói trong những ngày cuối sự nghiệp ảnh 2
Hình ảnh này sẽ còn là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam
Nhiều người cho rằng sau scandal này, sự nghiệp của Huy Hoàng sẽ khép lại. Nhưng anh đã được SLNA cưu mang, có tên trong danh sách đăng ký V-League 2013. Dù vậy, Huy Hoàng thường xuyên phải ngồi ghế dự bị và mất chỗ đứng do xuống phong độ. Ngay cả khi đầu quân cho một đội bóng ở giải hạng Nhất là XSKT Cần Thơ, mọi nỗ lực cũng chỉ giúp trung vệ sinh năm 1981 này tồn tại được một thời gian ngắn ngủi, trước khi bị thanh lý hợp đồng cuối tháng 4 vừa qua.

Gánh nặng tương lai lúc này thực sự đang siết chặt lên đôi vai của Huy Hoàng. Nhiều người bạn của anh cho biết xe cộ, nhà cửa mà trung vệ này có được giờ đã không còn, do anh sa đà vào nhiều chuyện phức tạp bên ngoài sân cỏ. Trong khi đó, ở tuổi 33, khi mà phong độ đã xuống thê thảm, thật khó để một CLB nào đó giang tay ra cưu mang anh một lần nữa, dù đó có là SLNA. 

Sự nghiệp của Huy Hoàng có lẽ sẽ khép lại không thể đẹp lung linh, rạng rỡ như chính cái tên của anh.