Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Trung úy cảnh sát hình sự “say” đánh án, không kịp đón tay con chào đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khám phá, truy bắt thành công ổ nhóm côn đồ giết người, các trinh sát và điều tra viên CAQ Long Biên (Hà Nội) cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng kẻ thủ ác cũng sa lưới pháp luật. Đối với Trung úy Trương Mạnh Quảng, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Long Biên, niềm vui đó như nhân lên gấp bội khi anh nhận được cuộc điện thoại thông báo: “Vợ anh sắp sinh rồi!”.
Trung úy Trương Mạnh Quảng

Trung úy Trương Mạnh Quảng

Lính hình sự “đi trước, về sau”

Trong ngôi nhà nhỏ cuối hành lang, lanh lảnh tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Cô con gái nhỏ luôn nở nụ cười vui sướng mỗi khi được gần gũi, chơi với bố. Là lính hình sự, họ luôn phải rong ruổi trong các hành trình phá án. Dấn thân vào nghiệp hình sự đồng nghĩa với việc chấp nhận những chuyến công tác đột xuất, xa nhà, đối mặt với gian khó và hiểm nguy.

Câu chuyện dí dỏm qua lời chia sẻ trên của Trung úy Trương Mạnh Quảng, vào buổi gặp mặt đầu năm, khiến không ít người vợ và những người lính hình sự rớm nước mắt. Đó là câu chuyện xảy ra cách đây hơn 1 năm, khi đó toàn lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ dồn tâm sức điều tra vụ trọng án chém chết người xảy ra trên địa bàn phường Phúc Đồng.

Vừa hoàn tất điều tra vụ cướp tài sản xong, Trung úy Trương Mạnh Quảng vội vàng phóng xe về phòng trọ với người vợ đang mang thai, sắp đến ngày sinh. Đôi vợ chồng trẻ đang cười nói vui vẻ và chuẩn bị sẵn đồ sơ sinh để đón chờ em bé ra đời, thì Trung úy Quảng nhận được điện thoại. Đầu bên kia là mệnh lệnh nhanh, gọn dứt khoát của người chỉ huy về một vụ trọng án giết người vừa xảy ra. Không một chút đắn đo, do dự, anh vội vã lên đường đến thẳng hiện trường. Sau đó là những ngày đánh án... “Khi đó tôi nhớ đã là khoảng 11h đêm rồi. Tôi cũng vừa về sau nhiều ngày đi đánh án. Nhận lệnh, lại phải lên đường ngay. Nhìn vợ có chút ái ngại nhưng sau cô ấy vẫn ôm bụng bầu đứng dậy, chuẩn bị quần áo cho mình khiến tôi rất nghẹn ngào”, Trung úy Quảng chia sẻ.

Cũng hiểu, cái nghề của lính hình sự là vậy. Có lệnh là lên đường, bất kể nắng mưa, bất kể ngày đêm, bất kể vừa ngồi vào mâm cơm còn chưa kịp động đũa... Chia sẻ về đặc thù nghề nghiệp, Trung úy Quảng cho biết: “Từ khi còn học trong trường, tôi đã xác định cái nghề của mình luôn là những người "đi trước về sau”. Bất kể khi nào có vụ việc xảy ra, có thông tin, có mệnh lệnh là anh em lên đường làm nhiệm vụ. Mà luôn phải là những người đi trước, đến hiện trường trước để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, dấu vết ngay tại hiện trường trước khi có những tác động, xáo trộn. Do vậy, bất kể thời gian nào, dù nắng, mưa, hay giữa đêm khuya, kể cả đêm Giao thừa cũng vẫn phải lên đường”.

Tính chất nghề nghiệp là vậy, nhưng với Quảng, vụ trọng án này luôn là kỷ niệm không bao giờ quên được. Nhóm đối tượng gây án đều là thành phần côn đồ, hung hãn. Chúng vác kiếm, đao đi ô tô giải quyết mâu thuẫn, nhưng khi đi đến đoạn qua địa phận phường Phúc Đồng, quận Long Biên thì va chạm giao thông với một người đi đường. Sẵn máu “yêng hùng”, cả bọn lao xuống vác đao, kiếm chém người va chạm, khiến người này tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả bọn bỏ chạy. “Vụ giết người xảy ra trên đường cao tốc. Các đối tượng đi trên một chiếc xe ô tô. Đây cũng là các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Địa điểm nơi xảy ra vụ án là đoạn đường vắng, không có một nhân chứng, không có camera an ninh, tài liệu chứng cứ rất khó truy vết”, chiến sỹ trẻ Trương Mạnh Quảng nhớ lại.

Trung úy Trương Mạnh Quảng đầm ấm bên gia đình

Trung úy Trương Mạnh Quảng đầm ấm bên gia đình

Đánh án không kịp đón tay con

Sau nhiều ngày lăn lội phá án, bằng sự tỉ mỉ trong công việc và nghiệp vụ điều tra trọng án, các chiến sỹ Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên đã phá án thành công, bắt giữ nhóm 3 đối tượng giết người. Cả đội thở phào nhẹ nhõm khi nhiệm vụ đã xong, tranh thủ mỗi người ăn chiếc bánh mì “chống đói”, bỗng Trung úy Quảng nhận được điện thoại từ người nhà báo tin vợ sắp sinh.

Nhiều ngày xa chồng, chị Kiều Thị Tuyết, vợ Trung úy Quảng một mình xoay xở cho đến tận ngày sinh nở. Sau khi nhận được điện thoại, Quảng bị anh em trong đội trêu “say đánh án quá, quên cả vợ con”. Quảng cười giòn tan rồi vội vã lao đến bệnh viện. Nhưng mong muốn được chồng đón tay con gái của vợ anh đã không được toại nguyện, bởi… anh đã đến muộn. “Đến giờ thỉnh thoảng em vẫn trách anh ấy. Tủi thân lắm! Con ra đời mà không thấy bố đón tay, đành nhờ chú đón cháu”, chị Tuyết nghẹn ngào kể lại.

Đằng sau những lời tưởng như trách móc ấy, mọi người đều cảm nhận được niềm tự hào, sự lo âu của những người vợ, đang từng giờ, từng ngày dõi theo từng bước chân của chồng. Những hậu phương vững chắc đó đã giúp cho những người lính hình sự “chân cứng đá mềm”. “Khi mang thai cũng một mình, cứ chờ chồng, đợi mãi chẳng thấy anh về. Nhiều khi cũng tủi thân khi ngày lễ Tết mọi nhà sum vầy đầy đủ, nhưng nhà em chỉ có hai mẹ con. Giận dỗi nhiều nhưng cũng thương lắm vì anh quá bận và căng thẳng. Có những đêm thấy chồng mang cả hồ sơ án từ về nhà nghiên cứu, chỉ lo sức khỏe cho anh thôi. Chứ vất vả mấy em cũng vượt qua được, bởi trước khi cưới anh, em đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều rồi”, chị Tuyết chia sẻ.

Dầm mưa đi thi Học viện Cảnh sát

Sau mỗi chiến công, những ngày đêm đánh án của chiến sỹ cảnh sát hình sự luôn có hình bóng của người mẹ, người vợ. Nhớ lại quãng thời gian sinh viên, Trung úy Trương Mạnh Quảng vẫn không giấu được xúc động. Gia đình không có ai theo ngành công an. Năm 2010, Quảng thi đỗ Học viện Báo chí tuyên truyền, nhưng học được vài tháng, Quảng quyết định ôn thi lại để thi vào Học viện Cảnh sát, Khoa Cảnh sát điều tra.

Gia đình thuần nông ở vùng quê Bắc Giang, kinh tế còn nhiều khó khăn. Cả nhà ngỡ ngàng trước “màn bẻ lái” của cậu con trai trưởng nhưng vẫn ủng hộ. “Ngày đó, mẹ tôi phải rời quê để lên Hà Nội thuê trọ đi làm công nhân tại khu công nghiệp ở Hoài Đức để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Cho đến giờ, mẹ luôn là người đồng hành trên bước đường đời tôi đi”, người chiến sỹ cảnh sát hình sự trẻ nói.

Hình ảnh mà có lẽ theo Quảng đến suốt cuộc đời đó là vào đúng ngày thi đại học. Điểm thi của Quảng ở tại trường Đại học PCCC trên phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân. Nhà trọ của hai mẹ còn thì mãi tận Hoài Đức. “Hôm đó, mẹ mượn được một xe máy Cup 82 để đưa tôi đi thi. Sau khi thi xong môn thi cuối cùng, trên đường về, hai mẹ con gặp trận mưa rất to. Chẳng mang áo mưa, trên đường lại không có hàng quán nào, nên hai mẹ con dầm mưa, ướt sũng đến tận nhà trọ”, Trung úy Quảng xúc động kể lại.

Bằng nỗ lực học tập, cậu sinh viên trẻ Trương Mạnh Quảng ngày đó đã đỗ vào Học viện Cảnh sát với điểm số xuất sắc. Không phụ lòng mong mỏi của gia đình, sau khi tốt nghiệp, Quảng được phân về CAQ Long Biên, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm và TTXH thực tập. Đây cũng chính là cái nôi đã tôi luyện nên Quảng của ngày hôm nay. “Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được làm việc tại CAQ Long Biên, một đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại đây, tôi đã được đồng chí, đồng đội, Ban Chỉ huy CAQ, Ban chỉ huy đội dìu dắt, dạy bảo, giúp tôi phát huy được sức trẻ để cống hiến cho đơn vị”, Trung úy Trương Mạnh Quảng cho biết.

Ra trường năm 2016, 4 năm liền công tác, Trung úy Trương Mạnh Quảng đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua. Bên cạnh việc phát huy được nghiệp vụ trong công tác, Trung úy Quảng còn là một bí thư đoàn năng động. “Ban chỉ huy đội luôn đánh giá cao đồng chí Quảng. Dù là chiến sỹ trẻ nhưng rất nỗ lực học hỏi, luôn tận tâm trong công việc, đồng thời là bí thư đoàn rất năng nổ trong các phong trào. Ban chỉ huy đội ghi nhận cố gắng phấn đấu của đồng chí Quảng và mong muốn đồng chí đạt được những kết quả cao hơn để xứng đáng với danh hiệu người chiến sỹ Công an nhân dân”, Đại úy Nguyễn Cảnh Nam, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Long Biên chia sẻ.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Trung úy Trương Mạnh Quảng được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, Giám đốc CATP, UBND quận tặng Giấy khen. Đặc biệt hơn nữa, trong dịp này, anh còn là một trong “10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2020. “Tự hào nhất là được công tác trong một đơn vị Anh hùng, bởi ở đó sẽ có những con người anh hùng. Bản thân tự nhận thấy mình vẫn còn chưa đóng góp công lao được nhiều cho đơn vị - CAQ Long Biên, nên tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đóng góp công sức nhỏ trong thành công lớn của cả tập thể CAQ Long Biên”, Trung úy Trương Mạnh Quảng khẳng định.