Trung Quốc: Bác sĩ tiếp tay buôn bán trẻ em

ANTĐ - Buôn bán trẻ em đang rất nhức nhối tại các miền quê Trung Quốc, khi tiếp tay cho các đường dây tội phạm có cả bác sĩ. Mặc dù những hình phạt nghiêm khắc đã được đưa ra, thậm chí tử hình nhưng do lợi nhuận lớn, bọn tội phạm vẫn không từ thủ đoạn nào.

Em bé may mắn được cảnh sát Từ Châu giải cứu khỏi bọn buôn người

Hành động bất nhân

Dong Genlao, 24 tuổi chưa kịp vui mừng khi biết tin con chào đời thì bác sĩ sản khoa Zhang Shuxia vẫy tay ra hiệu anh vào hành lang bệnh viện rồi nói con anh bị dị tật nghiêm trọng ở bộ phận sinh dục và có thể không bao giờ có được một cuộc sống bình thường. “Đứa bé không phải nam, cũng chẳng phải nữ. Nó sẽ đem đến nỗi xấu hổ cho gia đình”, nữ bác sĩ Zhang Shuxia giải thích và khuyên hai vợ chồng nên từ bỏ đứa con khiếm khuyết về giới tính.

Nhưng trên thực tế không phải vậy. Zhang đã lừa vợ chồng Dong Genlao bỏ đứa con mới sinh để bà ta có thể đem bán nó. Nữ bác sĩ sản khoa 55 tuổi này tại huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây mới đây đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc buôn bán trẻ sơ sinh từ năm 2006. Cảnh sát hiện đang điều tra 55 trường hợp trẻ sơ sinh nghi bị bác sĩ đem bán, trong đó Zhang Shuxia là nghi phạm chính trong 26 trường hợp. 

Vụ bắt giữ bác sĩ Zhang khiến các gia đình tại huyện Phú Bình thực sự bị sốc. Họ không ngờ nữ bác sĩ từng thực hiện nhiều ca đỡ đẻ thành công và được mọi người tin tưởng lại có thể biến chất và nhẫn tâm như vậy. Để đạt được mục đích của mình, bà ta thường nói dối các gia đình rằng đứa trẻ đã tử vong, hoặc đang nguy hiểm đến tính mạng hoặc mắc căn bệnh không thể cứu chữa. Nạn nhân của Zhang thường là bạn bè và hàng xóm. Các gia đình cho biết, họ không những bị mất con, mà còn phải nộp khoản phí khoảng 10USD để nhờ tiêu hủy xác đứa trẻ. Hành động nhẫn tâm của Zhang chỉ bị phát hiện sau khi một cặp vợ chồng trẻ, có con trai sinh vào ngày 16-7 vừa qua, đã báo cho cảnh sát. Theo họ, Zhang đã bày trò lừa gạt bằng cách dọa dẫm rằng con họ mắc bệnh viêm gan B và bệnh giang mai lây truyền từ mẹ sang con. Hai vợ chồng lúc đầu buộc tội lẫn nhau không chung thủy, chỉ đến khi họ đưa con tới một bác sĩ khác, kết quả kiểm tra cho thấy đứa trẻ không hề mắc bệnh truyền nhiễm. 

Ngoài Zhang, 5 nghi phạm khác cũng bị cảnh sát bắt giữ. Bệnh viện phụ sản, nơi Zhang làm việc thuộc sự quản lý trực tiếp của chính quyền huyện. Thế nhưng, ngoài việc tạo dựng vỏ bọc là bác sĩ đáng tin cậy để dễ bề lừa gạt, Zhang còn có mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương bởi chồng là một quan chức trong huyện còn con trai làm việc trong văn phòng tư pháp của huyện. 

Nỗ lực triệt phá

Buôn bán trẻ em đang rất nhức nhối tại các miền quê Trung Quốc, nơi bọn trẻ bị đánh cắp để bán cho các cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc những gia đình mong muốn có con trai. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã giải cứu được 54.000 trẻ em kể từ tháng 4-2009, thời điểm bắt đầu chiến dịch chống buôn bán trẻ em tại nước này. 

Tháng trước, cảnh sát đã đột kích vào một ngôi nhà cách tỉnh Hà Nam 482km, nơi một gia đình được cho là đã mua trẻ sơ sinh từ những kẻ buôn người với giá gần 10.000USD. Em bé sau đó đã được đoàn tụ với bố mẹ đẻ. Trong một vụ án khác, cảnh sát thành phố Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô triệt phá một mạng lưới tội phạm hoạt động tại 4 tỉnh đã buôn bán trót lọt 10 bé trai dưới 12 tháng tuổi.

Mạng lưới này bị đưa ra ánh sáng khi đêm 3-6 cảnh sát phát hiện một phụ nữ 30 tuổi bế theo đứa trẻ sơ sinh có biểu hiện nghi vấn tại ga đường sắt Từ Châu. Họ liền bí mật theo dõi thì thấy cô ta gặp gỡ một người đàn ông khả nghi, nhưng hai người chưa kịp đưa đứa trẻ đi thì bị cảnh sát chặn lại để thẩm vấn. Hai đối tượng sau đó thú nhận đứa trẻ mới 1 tháng tuổi được mua với giá 30.000 NDT (4.900USD) từ tỉnh Tứ Xuyên. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm 5 đồng phạm của chúng sống tại các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Tứ Xuyên và Quý Châu. Theo cảnh sát, chúng đã kiếm được hơn 500.000 NDT trong 16 tháng bằng cách mua trẻ sơ sinh từ tỉnh Tứ Xuyên và Quý Châu với giá từ 20.000-30.000NDT sau đó bán lại với giá 40.000-50.000NDT.