Trọng tài hại MU bị bỏ rơi ở Champions League

ANTĐ - Trọng tài người Thổ Nhĩ Cuneyt Cakir, người được xem là đã “gián tiếp” loại Man United khỏi tứ kết Champions League, đã không được UEFA cho điều khiển các trận đấu tại tứ kết.

UEFA tiền hậu bất nhất trong trường hợp của Cakir

Cuneyt Cakir đã gây ra một tranh cãi lớn khi rút thẻ đỏ đuổi Luis Nani sau pha phạm lỗi với Alvaro Arbeloa trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man United -

Real Madrid

. Quyết định được xem là quá nặng tay này đã xoay chuyển toàn bộ cục diện trận đấu, giúp Real giành chiến thắng 2-1, giành quyền vào tứ kết.

Sau quyết định này, Cakir đứng trước một làn sóng chỉ trích dữ dội nhưng ông vẫn được UEFA ủng hộ. Pierluigi Colina, người làm trưởng ban trọng tài của UEFA thậm chí còn cho Cakir số điểm rất cao. Dựa trên những điều đó, Cakir đã khẩn cầu được điều khiển một trận đấu tại tứ kết Champions League năm nay nhưng đã bị từ chối.

UEFA đã trao quyền cầm còi trận Real Madrid - Galatasaray và Malaga - Dortmund cho hai trọng tài Sven Oddvar Moen (Na Uy) và Jonas Eriksson (Thụy Điển). Ở hai trận tứ kết diễn ra trước, Mark Clattenburg (Anh) sẽ điều khiển trận Bayern Munich - Juventus trong khi Wolfgang Stark bắt chính trận PSG - Barcelona.

Cũng từ những phản ứng trong trận đấu với Dinamo Zagreb mà CR7 đã nói 1 câu để đời:
"Tôi đẹp trai, giàu có, đá bóng giỏi"

Với Real Madrid và cá nhân Ronaldo , cái tên Moen thật sự là một cơn ác mộng. Ông này đã điều khiển trận đấu tại vòng bảng giữa Dinamo Zagreb và Real Madrid trên sân khách vào tháng 9/2011. Trận đó, Real thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Di Maria. Tuy nhiên Kền kền trắng chịu tổn thất lực lượng với chiếc thẻ đỏ của Marcelo.

Nhưng đáng nói nhất là việc Ronaldo liên tục bị phạm lỗi thô bạo, điển hình là tình huống bị Jerko Leko đá chảy máu ở mắt cá chân nhưng Svein Oddvar Moen không hề có phản ứng gì. “Trọng tài rất tồi. Một sự hổ thẹn. Hy vọng sẽ không có người cầm cân nảy mực như thế”,  Ronaldo đã đả kích thẳng Oddvar Moen sau trận đấu với Dinamo Zagreb.