Trọng Hiếu bắt tay với Khắc Hưng ra "hit" mới

ANTD.VN - Sau ca khúc “Say ah” ra mắt cách đây không lâu, Trọng Hiếu tiếp tục trình làng bài hát mới do mình tự sáng tác có tựa đề “Anh vẫn thấy” khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

“Anh vẫn thấy” được Trọng Hiếu sang tác bằng cả hai thứ tiếng Đức và Anh, sau đó kết hợp với nhạc sĩ Hakoota Dũng Hà chuyển ngữ sang lời Việt. Tên gốc của bản tiếng Đức và tiếng Anh có nghĩa là “Đại bàng”.

Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ trong sáng, an nhiên, lạc quan và đầy tính hình tượng, khó ai có thể hình dung ca khúc này lại được Trọng Hiếu lấy cảm xúc từ những câu chuyện buồn đầy cảm động của chính những người thân xung quanh mình.

Bài hát viết về một cặp đôi yêu nhau, cô gái bị bệnh nặng và có thể không qua khỏi, nhưng cả hai vẫn tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau một cách hạnh phúc nhất có thể.

Cô gái chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ và khó quên nhất với tình yêu của mình thay vì đau khổ và lo âu “khi nào mình sẽ ra đi mãi mãi?”. Về phía chàng trai, anh biết rằng dù ở đâu, cô ấy vẫn luôn bên cạnh và dõi theo anh.

Câu chuyện là như vậy nhưng để truyền đạt qua giai điệu và ngôn từ thì không phải là chuyện đơn giản. Trọng Hiếu đã ví cô gái như cánh chim đại bang duyên dáng, mạnh mẽ và hoạt bát. Những cánh chim đại bang ấy an nhiên, tự do tự tại, bay cao theo đuổi ước mơ của chính mình.

Cách Trọng Hiếu nhìn sự việc bằng lăng kính riêng đầy lạc quan, không ủy mị, lấy những điều thương tâm để làm động lực cho cuộc sống tốt đẹp và truyền năng lượng đến mọi người cũng giống như những hình ảnh trong chuyến đi từ thiện vào dịp Tết vừa qua khi Trọng Hiếu luôn giấu nước mắt vào tim và trao nụ cười đến các em nhỏ khiếm khuyết.

Hakoota Dũng Hà đã chuyển ngữ thành công ca khúc sang tiếng Việt khi biến bài hát thành lời thì thầm và nhắn nhủ của cô gái từ nơi xa đến người yêu của mình. Tiêu đề “Anh vẫn thấy” vừa đúng với hình tượng nghĩa đen, vừa bao trùm nghĩa bong nói lên sự cảm nhận của chàng trai, tựa như cô luôn ở đó, trên cao nhìn xuống và dõi theo anh.

Trong ca khúc này, Trọng Hiếu tiếp tục bắt tay Khắc Hưng trong việc hòa âm phối khí cho bài hát vì theo Trọng Hiếu, Khắc Hưng là một nhạc sĩ trẻ đầy tài năng và sang tạo, anh cũng đã rất hiểu gu âm nhạc của Trọng Hiếu và cùng đồng hành với Hiếu trong các sản phẩm âm nhạc trước đây như “Con đường tôi”, “Bước đến bên em”.

Khắc Hưng cũng dành cho chàng ca sĩ hot boy một bản phối đầy tâm đắc với sự kết hợp những nhạc cụ điện tử tạo nên một bản ballad rất hiện đại trẻ trung, thể hiện đúng tinh thần mà chàng ca sĩ Việt Kiều muốn truyền tải.

“Anh vẫn thấy” là ca khúc Trọng Hiếu muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người: “Cuộc sống và thời gian là những món quà quý giá nhất. Mình không biết khi nào những món quà ấy sẽ tuột khỏi tầm tay của mình hay những người mình yêu quý. Đừng lãng phí thời gian! Hãy sống và theo đuổi ước mơ của mình, sống hạnh phúc và trọn vẹn mỗi phút giây ”.