Trộm xe hàng xóm đi “dạo phố”

ANTĐ - Chung khai nhận cách đây chừng nửa tháng lợi dụng sơ hở của nhà hàng xóm đã lẻn sang trộm cắp chiếc xe trên. Để tránh bị phát hiện, y đã tháo BKS của chiếc xe vứt đi rồi lắp BKS xe máy của chị gái vào thay thế. Đối tượng khai hàng ngày sử dụng chiếc xe này đi vào trung tâm thành phố để… “dạo phố”.

Nguyễn Văn Chung tại cơ quan Công an

Khoảng 17h chiều 10 - 9, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến – Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội chỉ huy tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung  - Lê Trọng Tấn, Hà Đông, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao gây nguy hiểm trên đường, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thấy CSGT ở phía trước, nam thanh niên quay ngoắt đầu xe tăng ga bỏ chạy. Do chạy ngược chiều với tốc độ cao nên đối tượng đã đâm vào xe của hai phụ nữ. May mắn cả hai nạn nhân không bị thương. Nam thanh niên bị ngã xuống đường. Chỉ huy tổ công tác Y7/141 vừa chỉ đạo CBCS giúp người bị nạn đồng thời khống chế nam thanh niên vi phạm, đưa cả người và phương tiện về chốt xử lý để kiểm tra, làm rõ.

Tại đây, danh tính người này được làm rõ là Nguyễn Văn Chung (SN 1985) ở Quốc Oai, Hà Nội. Qua kiểm tra, Chung không xuất trình được giấy phép đăng ký chiếc xe đang sử dụng. Đấu tranh ban đầu, Chung khai nhận cách đây chừng nửa tháng lợi dụng sơ hở của nhà hàng xóm đã lẻn sang trộm cắp chiếc xe trên. Để tránh bị phát hiện, y đã tháo BKS của chiếc xe vứt đi rồi lắp BKS xe máy của chị gái vào thay thế. Đối tượng khai hàng ngày sử dụng chiếc xe này đi vào trung tâm thành phố để… “dạo phố”. Bản thân đối tượng từng có một tiền án về tội cướp tài sản.