Trộm của người quen

ANTĐ - Thân Đức Vịnh, SN 1985, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã trộm cắp một số tài sản lớn của người quen, rồi trốn vào TP Hồ Chí Minh thăm mẹ.

Ngày 6-1, hai anh Dương Văn Minh, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Trần Văn Tư, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến CAP Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội trình báo về việc bị mất trộm tài sản tại nhà nghỉ Thiên Phú, phường Văn Chương. Công an phường Văn Chương đã tập trung làm rõ tên trộm là Thân Đức Vịnh, SN 1985, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, người bà con của anh Minh.

Trộm của người quen ảnh 1
Đối tượng Vịnh (giữa), bị Công an phường Văn Chương bắt tại phường Cát Lái.

Vì muốn thăm mẹ ở TP Hồ Chí Minh, Vịnh đã theo các anh Minh và Tư ra Hà Nội xin việc làm, rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp xe máy và ví tiền. Sau đó, Vịnh mang xe đến hiệu cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa đặt lấy tiền trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Trộm của người quen ảnh 2
Đối tượng Vịnh đang khai tại cơ quan công an

 Hai ngày sau khi nhận được thông tin vụ trộm tại nhà nghỉ Thiên Phú, Công an phường Văn Chương đã vào TP Hồ Chí Minh, phối hợp CAQ 2 và CAP Cát Lái phát hiện nơi ở của mẹ Vịnh, bắt tên trộm quy án. 

Tin cùng chuyên mục