Trộm cắp mua vé số hy vọng đổi đời

ANTĐ - Có được tiền từ việc cầm chiếc xe trộm cắp, Hà rủ bạn bè ăn nhậu, tiêu xài cá nhân và đầu tư mua vé số để chờ cơ may trúng độc đắc...

Sau nhiều ngày điều tra, hôm 19-10, CAH Hiệp Đức (Quảng Nam) đã xác minh được thủ phạm trộm xe máy và lấy tiền của ông Huỳnh Tấn Hai (trú thôn Châu Sơn, Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam) là Lê Tấn Hà (1988) - cháu ruột của ông Hai. Điều kỳ cục là Hà khai nhận trộm xe để lấy tiền đầu tư mua... vé số.

Chiều 25-9, sau khi xuống TP Tam Kỳ chơi, Hà rủ Nguyễn Minh Hùng (1991, cùng trú thôn 3, Quế Lưu, Hiệp Đức) về lại địa phương. Lúc này Hùng điều khiển xe máy của Hà mang BKS 43S2-8772 chở Hà về Quế Lưu. Trên đường chạy lên TT Tân An uống cà-phê, khi đến đoạn QL14E (thuộc thôn Bắc An Sơn, Quế Thọ, Hiệp Đức) Hà vô tình nhìn thấy cậu của mình là ông Huỳnh Tấn Hai đang ngồi nhậu tại quán của anh Mai Văn Dụng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Hà nói với Hùng: Chừ mi với tau xuống lại Quế Thọ tìm cậu Hai để mượn tiền tiêu đỡ chứ tau cháy túi rồi.

Nghe Hà nói vậy, Hùng tiếp tục điều khiển xe máy chở Hà xuống Quế Thọ. Khi đến quán của anh Dụng, thấy đã tắt điện, Hà nhìn qua bên cạnh, thấy trước sân nhà anh Phạm Sơn Hải (bên cạnh nhà anh Dụng) có dựng 2 chiếc xe máy, trong đó có chiếc xe BKS 92G1-012.11 của ông Hai. Thấy vậy, Hà liền nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe của cậu để bán. Hà quan sát xung quanh, thấy không có ai nên nói với Hùng: “Tau với mi vào lấy xe của cậu Hai”. Hùng trả lời: “Ông làm gì thì làm chứ tôi sợ quá”. Nghe bạn nói vậy, Hà bảo Hùng điều khiển xe về Quế Lưu trước. Sau khi Hùng đi, Hà liền lại gần chiếc xe của cậu. Thấy xe đã khóa cổ, cầm ghi đông lắc mạnh khoảng 4-5 cái thì ổ khóa cổ xe bị hỏng, Hà liền dắt xe ra phía đường. Được khoảng 15m Hà rút dây điện của ổ khóa rồi khởi động xe nổ máy chạy về thôn 3, Quế Lưu.

Về đến đây, Hà đưa xe vào trong rừng cách nhà mình khoảng 2km rồi về nhà ngủ. Sáng hôm sau, Hà quay trở lại nơi giấu xe và thò tay vào cốp, phát hiện trong đó có tiền cùng giấy tờ xe. Hà lấy toàn bộ số tiền bên trong cốp xe được 20 triệu đồng, tháo BKS bỏ vào cốp. 19 giờ ngày 26-9, Hà điều khiển xe này xuống TP Tam Kỳ chơi. 3 ngày sau, Hà lắp BKS của xe vào rồi mang đến một tiệm sửa xe trên đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) thay ổ khóa điện và ổ khóa yên. Đâu vào đấy, Hà gọi điện nhờ Nguyễn Sơn Tùng (trú thôn 1, Tam Ngọc, Tam Kỳ) đi cầm giúp xe vì Hà không có giấy CMND. Nhận lời, Tùng đến gặp Hà, đưa xe đến tiệm cầm đồ Hồng Pháp (211-Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ) cầm được 12 triệu đồng. Số tiền cầm được Tùng đưa hết cho Hà. Có được tiền, Hà rủ bạn bè ăn nhậu, tiêu xài cá nhân và đầu tư mua vé số để chờ cơ may trúng độc đắc...

Về phần ông Huỳnh Tấn Hai, sau khi ngủ dậy, phát hiện mất xe nên báo cho CAH Hiệp Đức và sau đó Lê Tấn Hà được “mời” lên CQĐT làm việc. Ngay sau đó, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tấn Hà về hành vi “Trộm cắp tài sản”.