Trộm cắp 6 nắp cống trong đêm

ANTĐ - Khi tên trộm quay lại điểm cất giấu, định vận chuyển số nắp cống mang đi tiêu thụ thì các chiến sỹ Công an ập tới bắt giữ….

Đêm 17 rạng ngày 18-6, tổ tuần tra CAP Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: gồm 2 chiến sỹ CSKV Đào Xuân Trung và CSHS Đinh Công Cường khi tới khu vực đường đê 401 thuộc địa bàn quản lý, phát hiện một “gò nổi” bên rìa đường (đoạn gần cửa khẩu dốc Bác Cổ). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện “gò nổi” trên là một số nắp cống được bao tải dứa phủ lên trên. Nghi vấn là tang vật trộm cắp, các chiến sỹ Công an đã tiến hành mật phục.

Số nắp cống bị thu giữ

Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông đi xe máy chở phía sau 2 thùng xốp cồng kềnh dừng lại sát đống nắp cống trên, định khuân lên xe máy thì 2 chiến sỹ Công an ập tới, thấy trên thùng xốp phía sau xe có 1 chiếc nắp cống khác cùng các dụng cụ để trộm cắp như kìm cộng lực, mỏ lết, thanh sắt (loại phi 18), 1 móc sắt, 2 vam chuyên dùng mở nắp ga cống.

"Đồ nghề" trộm cắp nắp cống

Biết không thể chối cãi, Lưu Văn Mai (SN 1968) trú ở khu 11, xóm 11, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội thú nhận vừa trộm cắp 6 chiếc nắp cống tại các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Thợ Nhuộm và ngã ba phố Hỏa Lò thuộc quận Hoàn Kiếm rồi chở về cất giấu ở “điểm” tập kết bên đường đê 401 phường Chương Dương để vận chuyển về huyện Mê Linh tiêu thụ thì bị phát hiện.

Lưu Văn Mai và chiếc Dream "cõng" đồ trộm cắp

Để phòng xa xe máy bị xì hơi trên đường, tên trộm này còn mang theo chiếc bơm xe cất trong đống bao tải để trên khung xe. Theo Xí nghiệp thoát nước số 5, số nắp cống bị trộm cắp trị giá trên 10 triệu đồng. Được biết, trong năm 2005, Lưu Văn Mai đã bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi trộm cắp nắp cống. Với lần tái phạm này, chắc chắn Lưu Văn Mai sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.