Trở thành tội phạm vì quá khích

ANTĐ - Hung hăng và quá khích, đó là hành vi của Nguyễn Văn Nhâm cùng đồng phạm khi bắt được trộm. Đây là bài học cho những ai không kiềm chế được bản thân.

Quá khích và manh động, 3 thanh niên này đã tự biến mình thành tội phạm

Sáng qua (16-5), VKSND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Nhâm (SN 1992, trú ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn) ra xét xử về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS. Đồng phạm của Nhâm có Lưu Văn Long (SN 1979) và Nguyễn Đình Yên (tức Thiện, SN 1981), đều ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn. Bị hại là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982), ở xã Phù Linh, cùng huyện Sóc Sơn.

Trưa 4-11-2012, Nguyễn Văn Tuấn rủ Nguyễn Văn Nguyên (SN 1989, cùng ở xã Phù Linh) và Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1991, ở xã Hồng Kỳ, cùng huyện Sóc Sơn) sang xã Bắc Sơn để trộm cắp tài sản. Khi đi, Tuấn mang theo một vam phá khóa xe máy và điều khiển xe máy chở đồng bọn. Vào lúc 15h cùng ngày, Tuấn cùng đồng bọn phát hiện tại sân Nhà văn hóa thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn có chiếc xe máy hiệu Honda Dream II của ông Nguyễn Thế Tới (người địa phương) dựng hớ hênh ở đó. Ngay lập tức, Tuấn chuyển tay lái cho đồng bọn nổ máy chờ sẵn ở ngoài, còn đối tượng đi vào trong lấy cắp  xe. Tuy nhiên, ông Tới đã phát hiện được và tri hô. Trong lúc ông Tới cùng một số người truy đuổi bọn trộm cắp thì Lưu Văn Long gọi điện cho Nguyễn Đình Yên và Nguyễn Văn Nhâm chặn đầu. Bị chặn bắt phía trước, Tuấn lập tức bỏ lại chiếc xe máy của ông Tới nhảy lên xe máy của đồng bọn để tẩu thoát vào sâu trong thôn Đô Lương. Do không thông thạo địa bàn nên chỉ ít phút sau, nhóm đối tượng đã bị người dân bủa vây.

Cùng đường, cả 3 tên vứt lại xe máy và chạy bộ lên một đồi chè ẩn nấp. Tích cực bắt trộm, Long nhanh chóng phát hiện Tuấn nằm bẹp dưới những khóm chè nên hô hoán mọi người đến bắt giữ. Khi Tuấn vùng dậy bỏ chạy liền bị Nhâm dùng gậy gỗ vụt mạnh vào đầu gục ngã tại chỗ. Chưa dừng lại, Nhâm tiếp tục “bồi” thêm vài phát gậy nữa, còn Long, Yên cũng xông vào đánh kẻ trộm túi bụi. Sau đó, Tuấn được đưa về Nhà văn hóa thôn Đô Lương. Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Văn Quỳnh cũng lần lượt bị người dân bắt giữ và đưa về nhà văn hóa thôn. CAX khi có mặt đã đưa ngay các đối tượng bị thương vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên Nguyễn Văn Tuấn tử vong sau đó không lâu. Giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị chấn thương sọ não; nguyên nhân chết do giập não và tụt hạnh nhân tiểu não.

Quá trình bị tòa thẩm vấn, Nguyễn Đình Yên và Lưu Văn Long đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Nguyễn Văn Nhâm ngoài khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, còn khẳng định bị hại cũng bị hàng loạt người khác đánh. Xét thấy cần thiết phải kiểm chứng lời khai của bị cáo này nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.