- Chuyển từ bao cấp sang tự chủ: Các nhà hát công lập đau đầu tìm kế sinh nhai
- Tranh Đông Hồ "xếp hàng" chờ UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
- Bị chỉ ra nhiều sai sót trầm trọng, sách đoạt giải Nhiếp ảnh vẫn được đánh giá "hữu ích"
Triển lãm với tên gọi: “An insight into reality” (Một cái nhìn thực tế), không chỉ kể về những ước mơ, mà còn khắc họa những câu chuyện về cuộc sống khốn khó vì không có quốc tịch của những người dân nơi đây.
Một góc triển lãm
Tất cả đã được nhóm các bạn trẻ Việt Nam truyền tải trọn vẹn thông qua 50 bức ảnh và những thước phim tài liệu, được thực hiện trong chuyến đi thực địa tới vùng Biển Hồ, Siem Reap và Phnom Penh, Campuchia.
Những thước phim, bức ảnh của nhóm đã phác hoạ đời sống hàng ngày cùng với sự khó khăn của người dân nơi đây
Diệp Anh, người đồng sáng lập dự án cho biết: Đây là một dự án được tạo dựng và quản lý bởi các du học sinh đến từ trường John Bapst, ME, US và Texas A&M University cùng sự đóng góp của các thành viên đến từ nhiều trường trung học và đại học tại Mỹ và Việt Nam. Dự án với trọng tâm nghiên cứu, nhằm giúp đỡ những người gốc Việt sinh sống tại Campuchia không có quốc tịch.
Các thành viên của dự án The Stateless
Mang về sau chuyến hành trình tới xứ sở chùa tháp, dự án The Stateless, không chỉ còn là sự thấu hiểu và sẻ chia, mà đã biến thành những hành động thiết thực giúp đỡ những người dân nghèo. Buổi triển lãm thực hiện với mục tiêu gây quỹ quyên góp giúp đỡ bà con gốc Việt không có quốc tịch tại Campuchia đã và đang nhận được nhiều sự ủng hộ của người xem.