Tri ân với đồng chí, đồng đội đã hy sinh

ANTĐ - Sáng nay 13-4, Thượng tá An Văn Huân, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô thay mặt Ban biên tập và toàn thể cán bộ chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên của báo đã trao phần quà trợ cấp khó khăn cho gia đình đồng chí Phạm Ngọc Sơn, chiến sỹ Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Như Báo ANTĐ điện tử đã đưa tin, 21h50 ngày 17-11-2011, Thượng sỹ Phạm Ngọc Sơn cùng tổ công tác của Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ do Đại úy Lưu Văn Thanh phụ trách, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài và bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy đâm vào người gây chấn thương sọ não nặng. Mặc dù được đồng đội đưa ngay tới Bệnh viện 19-8 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đồng chí Sơn đã ra đi lúc 9h30 ngày 21-11-2011, để lại đau đớn, tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và đồng chí, đồng đội.

 
Thượng tá An Văn Huân, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ trao số tiền trợ
cấp cho vợ, con trai đồng chí Sơn

Đồng chí Sơn ra đi để lại người cha già mang trong mình di chứng chất độc da cam, người mẹ quanh năm ốm đau bệnh tật, suốt ngày lam lũ vất vả ngời đồng và vợ dại, con thơ mới 13 tháng tuổi. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí Sơn, Ban biên tập Báo ANTĐ đã quyết định trích từ quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của báo một khoản kinh phí, để trợ cấp thường xuyên hàng năm cho gia đình nuôi dưỡng cháu phạm Hồng Thái SN (2010), con trai đồng chí Sơn đến lúc cháu trưởng thành.

 
Thượng tá Phạm Văn Trung, Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ
 trao tặng 5 triệu đồng cho vợ con đồng chí Sơn

Trong không khí bồi hồi xúc động, tưởng nhớ đến người đồng chí, đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Thượng tá An Văn Huân trao tận tay chị Trần Thị Hồng Thắm, vợ đồng chí Sơn khoản tiền trợ cấp của Báo ANTĐ và nhấn mạnh: “Đây là phần quà của toàn thể cán bộ chiên sỹ và bạn đọc Báo ANTĐ đóng góp, để chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình đồng chí Sơn. Mong gia đình nuôi dạy cháu Thái khôn lớn, vững bước trên con đường bố cháu đã lựa chọn”.

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn CSCĐ, Thượng tá Phạm Văn Trung, Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tấm lòng của cán bộ chiến sỹ Báo ANTĐ, coi đây là nghĩa cử cao đẹp mà tập thể Báo luôn thực hiện để tri ân với những người đồng chí, đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Nhân dịp này, Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ đã trao 5 triệu đồng, là phần quà của cán bộ chiến sỹ toàn trung đoàn tặng gia đình đồng chí Sơn, góp phần làm vơi đi nỗi đau thương, mất mát và sẻ chia những khó khăn của gia đình người đồng đội đã hy sinh.