ANTD.VN - Để có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay, có biết bao máu, xương của
những người con ưu tú đã phải nằm lại tại các chiến trường khốc liệt năm xưa. 27 tháng 7 hàng năm,
đã trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội quan trọng, là dịp để
mỗi người dân trên dải đất hình chữ
S bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh anh dũng của thế
hệ đi trước. Bằng tình cảm
và trách nhiệm của mình, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô cũng luôn thực hiện tốt
công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” để góp
phần sẻ chia, vơi đi những mất mát, đau thương.