Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015), chiều 24-4, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Diên; gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và thương binh Phùng Ngọc Minh. 

Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diên tại Tập thể Đại học Dược, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 2Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội vui mừng nhận thấy, ở tuổi 96, Mẹ Diên vẫn khỏe mạnh và minh mẫn
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 3Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn các thế hệ trẻ trong gia đình Mẹ Diên tiếp tục có những đóng góp vào công cuộc phát triển quê hương trong giai đoạn mới, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 4Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của liệt sĩ Thái Duy Biểu và liệt sĩ Thái Duy Long, là chồng và con của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Diên
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 5Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - tấm gương tiêu biểu cho những thanh niên và trí thức trẻ Thủ đô đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 6Ông Nguyễn Văn Thục, anh ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 7Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ ân cần thăm hỏi thương binh Phùng Ngọc Minh (xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa)
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc ảnh 8Trò chuyện thân tình với gia đình thương binh Phùng Ngọc Minh.