Trên các trang mạng xã hội có tự do thật không?

ANTĐ - Nhiều trang mạng dưới danh nghĩa là nhật ký (blog) hay những tài khoản trên các mạng xã hội là nơi những cây bút cả cũ lẫn mới đang hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền nói xấu chế độ. Họ nói bất chấp người nghe, theo cách nói mãi cũng có người tin.

Mới đây, khi xảy ra sự kiện máy bay chở khách của quốc gia láng giềng Malaysia bị mất tích khi sắp vào không phận Việt Nam, cùng với các nước xung quanh, chúng ta tổ chức một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ lớn, huy động tất cả mọi lực lượng có thể, để thực hiện nghĩa vụ quốc tế đã cam kết. Hành động vì nghĩa của chúng ta đã được Malaysia và cộng đồng ASEAN cũng như toàn thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Thế nhưng một trang mạng nổi tiếng luôn chỉ nhìn thấy cái xấu trong những hành động tốt đẹp đã lên tiếng công kích chiến dịch tìm kiếm cứu hộ này. Theo anh ta, khi không có người Việt nào mất tích trên máy bay mà chúng ta tổ chức cứu hộ là “hoắng”, là tâng công với ngoại bang, là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng… Tâm địa đen tối và thiếu hiểu biết của anh ta lộ rõ khi bình luận rằng: Lẽ ra phải dùng chi phí tìm kiếm cứu nạn này để giúp đỡ người nghèo (?) Anh ta vờ như không biết rằng không phải chỉ nước ta mà trước đau thương lớn của Malaysia, hơn mười quốc gia khác đã cử các chuyên gia cùng máy bay, tàu khu trục đến nam Biển Đông cùng với chúng ta tìm kiếm cứu hộ. Ý kiến của anh ta đã làm dân mạng phản ứng. Người ta nói thẳng rằng ông kẹ này tâm địa xấu thì nhìn đâu cũng thấy xấu.

Nhưng điều này hay hơn. Ngay sau loạt ý kiến phê bình ông kẹ, lại có một loạt ý kiến bênh vực ông kẹ. Những ý kiến này đều là của những cây bút quá quen thuộc với những câu chửi bậy văng tục, lăng mạ những ý kiến phê bình chính đáng. Trong những ý kiến bênh vực này có cả một số cây bút tự phong là nhà văn - nhà báo, mặc dù văn chương của các vị ấy thì chỉ các vị ấy đọc. Đội ngũ những cây bút mạng này sẵn sàng bằng mọi ngôn ngữ, kể cả đe dọa đàn áp mọi ý kiến phê bình những sai trái của các trang mạng xấu. Thậm chí, có những ý kiến cực đoan dọa tìm nhà để đốt, moi móc những sự kiện đời tư để bôi xấu. Những hành vi này thật sự đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, quan trọng hơn, họ đã tự lột mặt nạ đấu tranh cho tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận gì khi sẵn sàng chửi bậy, sẵn sàng chửi tục, sẵn sàng tụt quần, rạch mặt ăn vạ? Họ vu khống cho bất kỳ ai phản ứng lại họ là dư luận viên, ăn tiền của Chính phủ để chống lại họ nhưng không ai biết hơn họ rằng vì cái gì mà họ liều mình nói xấu nhân dân mình, nói xấu Tổ quốc mình. Không làm lụng gì thì tiền ở đâu ra để suốt ngày lên mạng nói xấu chế độ, đi khắp nơi để kích động chống đối? Họ nhận từ đâu và của ai thì thiên hạ biết cả.

Câu hỏi là trên các trang mạng xã hội có thật sự tự do ngôn luận hay không, khi mọi người còn e ngại những kẻ lưu manh chuyên nói bậy chửi tục này.

Tin cùng chuyên mục