Trẻ hóa và già hóa

ANTĐ - Đúng vào đợt rét đậm, rét hại này lại kết thúc phiên toàn xét xử “đại án” tham nhũng tệ hại nhất từ trước tới nay. Có cảm giác không khí xã hội dường như “nóng” lên với 2 án tử hình thích đáng dành cho hai quan tham. 

- Theo dõi phiên tòa bỗng dưng tôi “phát hiện” ra một hiện tượng. Hầu hết tội phạm cướp của, giết người man rợ đều “trẻ hóa”. Ngược lại, tội phạm tham nhũng thì “già hóa”. 

- Đúng thật, quan tham bị kết án tử hình ở tuổi ông nội, ông ngoại cả. Trông thật là “tội nghiệp”, đã gần trót đời mà còn phải đứng trước vành móng ngựa. 

- Tội nghiệp cái nỗi gì, tham thì thâm, tham quá nên phải mang cái thân sắp già lão ra chịu tội. Ấy thế mà giữa phiên tòa đại hình, “bố già” Vinalines còn đọc cả thơ nữa chứ.

- Biết rồi, cái vụ án tày đình này còn có nước mắt, nụ cười nhếch mép giữa các bị cáo “cùng hội cùng thuyền”.

- Tội phạm xã hội thì “trẻ hóa”, tội phạm tham nhũng lại “già hóa”  suy cho cùng già hóa vẫn đáng sợ hơn bởi nó phải đúc kết được kinh nghiệm, phải có chức có quyền, có “thâm niên” thì mới có đủ “bản lĩnh” phạm tội được. 

- Thế mới biết, già mà đổ đốn thì thật đại họa, có tử hình cũng chỉ tốn… đạn, tốn thuốc tiêm. 

- Tử hình là thích đáng nhưng chưa thể “tiêu diệt” tận mầm mống tham nhũng.